Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân viên cơ sở mát - xa Thiên Ngân Hà đánh chết khách hàng:
Cần được làm rõ và xử lý nghiêm khắc

10:05, 19/05/2006

Khoảng 11 giờ đêm 11-5-2006, anh Lê Văn Tuấn, 29 tuổi, ở khu phố 3, phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa) cùng hai bạn là Lê B.Ch. và L. sau một chầu nhậu sương sương đã kéo nhau đến cơ sở dịch vụ mát-xa Thiên Ngân Hà ở khu phố 6, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) để xông hơi và xoa bóp. Điểm mát-xa này nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi và cách trụ sở Công an Biên Hòa hơn trăm mét (ở mặt đường đối diện).

Cơ sở xông hơi - xoa bóp Thiên Ngân Hà ở phường Trung Dũng

Khoảng 11 giờ đêm 11-5-2006, anh Lê Văn Tuấn, 29 tuổi, ở khu phố 3, phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa) cùng hai bạn là Lê B.Ch. và L. sau một chầu nhậu sương sương đã kéo nhau đến cơ sở dịch vụ mát-xa Thiên Ngân Hà ở khu phố 6, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) để xông hơi và xoa bóp. Điểm mát-xa này nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi và cách trụ sở Công an Biên Hòa hơn trăm mét (ở mặt đường đối diện).

Anh Tuấn và anh Ch. mát-xa xong nên xuống lầu ngồi chờ anh L. Đợi quá lâu vẫn chưa thấy bạn xuống nên anh Tuấn bước lên cầu thang định lên kiếm thì bị hai nhân viên của cơ sở là Nguyễn Quang Vinh, 26 tuổi và Nguyễn Thường Thức, 18 tuổi ngăn chặn không cho anh Tuấn lên lầu. Hai bên cãi vã khi anh Tuấn vừa quay lưng đi vừa chửi lại thì bị Vinh và Thức dùng ống nước mềm bọc i-nốc, côn nhị khúc và gậy tấn công chớp nhoáng chủ yếu vào vùng đầu của anh Tuấn. Anh Ch. lúc ấy có nhảy vào can nhưng bị một nhân viên khác đánh bật ra để cho hai tên Vinh và Thức đánh gục anh Tuấn. Lúc này anh L. cũng vừa xuống lầu. Những nhân viên của cơ sở Thiên Ngân Hà thấy anh Tuấn gục xuống chẳng những không ra tay cứu giúp mà còn thản nhiên đóng cửa đi ngủ. Hai người bạn của anh Tuấn đã nhanh chóng đưa anh ra bệnh viện Đồng Nai cấp cứu nhưng anh đã chết vì bị chấn thương nặng ở sau sọ gây xuất huyết não. Ông Lê Văn Cúc, 72 tuổi là cha của anh Tuấn cho biết, khi hay tin con mình bị nạn ông tức tốc ra bệnh viện và tức tưởi nhìn đứa con trai duy nhất của ông đã lìa đời. Ông được bác sĩ chỉ cho thấy phần sau đầu của anh Tuấn bị vỡ xương. Ông Cúc và vợ còn thấy rõ dấu hằn đỏ trên cổ của thi hài con mình giống như vết dây xích sắt đánh vào. Anh Ch. là bạn của nạn nhân và đồng thời là nhân chứng của vụ đánh chết người nói trên đã xác nhận với phóng viên báo Đồng Nai những điều kể trên.

Điều gây bức xúc trong dư luận hiện nay là cơ sở Thiên Ngân Hà ngay sau đó vẫn hoạt động bình thường làm như ở đó không hề xảy ra án mạng. Cơ sở này lại nằm không xa trụ sở Công an TP. Biên Hòa sao lại có thể tùy tiện hành xử theo kiểu côn đồ xã hội đen đối với khách hàng như vậy? Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như Thiên Ngân Hà có thể đã được kiểm tra, nhắc nhở trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Như vậy chủ cơ sở đã giáo dục nhân viên phục vụ như thế nào mà để nhân viên của mình dễ dàng đánh chết người? Điều đáng lên án là khi thấy anh Tuấn ngã gục, nhân viên của Thiên Ngân Hà đã thản nhiên bỏ mặc nạn nhân - do chính họ đánh - để đóng cửa đi ngủ. Dư luận đang cần biết trách nhiệm của ông Tư Nghiệp là chủ cơ sở Thiên Ngân Hà trong vụ để xảy ra chết người này ra sao? Được biết ở khu vực vòng xoay Vũng Tàu còn có một cơ sở xông hơi, xoa bóp Thiên Ngân Hà cùng một chủ với cơ sở Thiên Ngân Hà ở phường Trung Dũng. Trước cái chết oan uổng của anh Tuấn, dư luận đòi hỏi các nhà chức trách cần làm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với cơ sở mát-xa này và những người gây nên cái chết của anh Tuấn.

P.V

 

Tin xem nhiều