Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công an xã An Hòa - Long Thành: 10 ngày bắt 3 tên tội phạm nguy hiểm

10:05, 18/05/2006

Sau năm 2006, tên Đinh Khắc Hợp, 23 tuổi tạm trú ở phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) đã thực hiện hành vi cướp tài sản công dân và bỏ trốn khỏi địa phương. Thủ đoạn của tên cướp khá tàn nhẫn, hắn đã lấy cây đập nạn nhân nhiều nhát rồi xô nạn nhân xuống ao. Ngày 27-2-2006, Công an Biên Hòa đã ra lệnh truy nã tên cướp nguy hỉểm này.

Sau năm 2006, tên Đinh Khắc Hợp, 23 tuổi tạm trú ở phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) đã thực hiện hành vi cướp tài sản công dân và bỏ trốn khỏi địa phương. Thủ đoạn của tên cướp khá tàn nhẫn, hắn đã lấy cây đập nạn nhân nhiều nhát rồi xô nạn nhân xuống ao. Ngày 27-2-2006, Công an Biên Hòa đã ra lệnh truy nã tên cướp nguy hỉểm này.

Công an phường Long Bình Tân đã gởi lệnh truy nã này sang nhờ Công an xã An Hòa (huyện Long Thành) - địa bàn giáp ranh - hỗ trợ truy bắt tên Hợp nếu hắn lẩn trốn sang đây. Anh Phan Văn Tứ là công an viên của xã An Hòa có nhiều thành tích trong việc truy bắt tội phạm đã được ban chỉ huy Công an xã giao cho nhiệm vụ truy tìm tên Hợp. Sau khi ghi nhận đặc điểm của tên cướp là vóc người thấp nhỏ, anh Tứ luôn chú ý quan sát theo dõi người có đặc điểm này để truy lùng tội phạm. Ngày 24-4-2006, trên đường về nhà ăn trưa, anh Tứ phát hiện có một thanh niên ngồi sau xe Yamaha Nouvo có dáng như tên cướp. Điểm đáng lưu ý là thanh niên này đeo khẩu trang che gần kín khuôn mặt, trong khi người lái xe lại không che chắn gì. Anh Tứ liền tăng tốc chiếc môtô của mình chạy gần đến xe kẻ khả nghi và... gọi lớn tên Hợp. Bất ngờ bị gọi đúng tên nên tên cướp đã mất cảnh giác và quay đầu lại nhìn. Bằng động tác nhanh gọn, anh Tứ đã ép xe chở tên cướp vào lề và nhanh chóng còng tay tên cướp  giải giao cho Công an phường Long Bình Tân.

Trước đó gần một tuần, sáng sớm ngày 19-4-2006, anh Tứ đang cùng bạn bè uống cà phê chợt nhận được tin có một vụ học sinh đâm chết bạn học ở trường trung học cơ sở gần UBND xã. Anh Tứ liền bỏ ly cà phê đang uống dở dang và tức tốc đến hiện trường vụ án. Sau khi nắm sơ bộ thông tin về vụ việc, trong khi lực lượng Công an tỉnh, huyện còn đang khám nghiệm tử thi thì anh Tứ vội lên xe đi tìm thủ phạm. Nắm được tên tuổi thủ phạm là Nguyễn M. L. 15 tuổi, anh Tứ liền lục trí nhớ và biết được kẻ gây án là con ông B. mà anh quen biết. Nhờ vậy anh đã biết được nơi thủ phạm thường lui tới và nhanh chóng đến kiểm tra. Tại một quán cà phê ở cổng 11 khu Long Bình, thủ phạm M. L. vẫn đang ung dung uống cà phê  chưa kịp chạy trốn. Vụ án mạng xảy ra lúc 6 giờ 30 thì đến 9 giờ sáng anh Tứ đã dẫn giải thủ phạm về giao cho Công an tỉnh.

Ngày 30-4-2006, anh Tứ đang cùng đồng đội trực lễ thì có xe công tác của Công an TP. Hồ Chí Minh  ghé đến, đề nghị Công an xã hỗ trợ truy bắt đối tượng Ngô Văn Huy 21 tuổi ở Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi cướp tài sản ở địa bàn thành phố và bỏ trốn về An Hòa. Thật bất ngờ, tên cướp này lại là cháu của một cán bộ đoàn thể của xã nên anh Tứ được ban chỉ huy giao nhiệm vụ khéo léo tiếp cận không để động ổ. Nhờ nắm rõ địa bàn nên anh biết được nơi ẩn náu của tên cướp là nhà của vị cán bộ xã. Do vậy lực lượng được  bí mật bố trí. Sau đó anh Tứ kín đáo hỏi thăm hàng xóm của nhà này để nắm hành tung của đối tượng. Sau khi nắm chắc tên cướp vẫn còn ở trong nhà, anh Tứ làm như tình cờ ghé thăm vị cán bộ xã. Sau khi xác định được nhân thân đối tượng, anh Tứ đã nhẹ nhàng bắt tên cướp tra tay vào còng trong sự bất ngờ và chấp hành của thân nhân tên cướp. Nhờ có kinh nghiệm trong nhiều vụ bắt tội phạm mà anh đã hỗ trợ có hiệu quả cho công an bạn. Có lẽ bọn tội phạm phải kiêng dè khi lẩn trốn vào địa bàn xã An Hòa vì trong vòng hơn 10 ngày mà đã có 3 tên tội phạm bị sa lưới ở đây.

Thanh Toàn

Tin xem nhiều