Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: "Ni sư" dỏm đi bán nhang và quyên tiền...

10:05, 16/05/2006

Sáng ngày 23-4-2006, khi bà Nguyễn Thị Vân (ở ấp Đồng Nai, Hóa An, Biên Hòa) đang ngồi tiếp chuyện với khách trong nhà thì có hai "ni sư" xuất hiện. Cắt ngang câu chuyện chủ nhà đang nói dở dang, một "ni sư" tự giới thiệu mình là phật tử của chùa Quang Minh ở tận Chợ Mới, An Giang đi bán nhang, quyên tiền làm kinh phí sửa chùa và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khuyết tật.

Sáng ngày 23-4-2006, khi bà Nguyễn Thị Vân (ở ấp Đồng Nai, Hóa An, Biên Hòa) đang ngồi tiếp chuyện với khách trong nhà thì có hai "ni sư" xuất hiện. Cắt ngang câu chuyện chủ nhà đang nói dở dang, một "ni sư" tự giới thiệu mình là phật tử của chùa Quang Minh ở tận Chợ Mới, An Giang đi bán nhang, quyên tiền làm kinh phí sửa chùa và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khuyết tật. Để tạo lòng tin cho gia chủ, một trong hai "ni sư" móc trong túi vải ra cho bà Vân xem tờ giấy có nội dung trụ trì chùa Quang Minh giới thiệu một người tên là Nguyễn Thị Nga, pháp danh Diệu Vân đi quyên tiền về sửa chùa và tạo nguồn kinh phí nuôi dưỡng 45 đứa trẻ mồ côi, khuyết tật tá túc trong chùa... và còn kèm theo một tấm hình cũ nát chụp cảnh một sư nữ ngồi giữa nhóm tiểu tăng. Sau đó, "ni sư" nọ còn móc ra một cuốn sổ tay bên trong ghi tóm tắt nội dung tên họ, số tiền, chữ ký của những người đã "ủng hộ" chùa cho bà Vân xem.

Tuy chưa thật sự tin tưởng về hai "ni sư", bởi trước đó không lâu bà đã phải tốn 70.000 đồng cho 6 bó nhang mà một "nhà sư" lạ mặt đến nhà vận động với kiểu y chang như vậy, nhưng với lòng hảo tâm bà cũng muốn quyên góp chút ít cho chùa để làm phước. Nhìn cuốn sổ tay ghi tên những người hảo tâm ủng hộ mỗi người mười ngàn, năm chục ngàn... nên bà quyết định ủng hộ 10.000 đồng và không quên dặn dò hai vị "ni sư" nên thông báo trường hợp này lên Đài truyền hình để nhiều người biết mà ủng hộ. Hai "ni sư" nhanh chóng nhận tiền rồi rối rít cảm ơn và cáo lui. Bà lịch sự tiễn chân hai vị "khách không mời" mắt không khỏi nhìn theo bóng họ khi đã khuất xa con hẻm, bởi... các ni sư này đi tu mà sao mang vớ chân kỹ quá!

  Chưa đầy 10 phút sau, khi hai vị "ni sư" vừa đến trước hiên nhà chị Ba Phước ở cùng ấp thì Công an xã xuất hiện và mời hai vị về trụ sở làm việc khi họ chưa kịp tiếp thị với chủ nhà. Thì ra, người khách ngồi trò chuyện với bà Vân là ông Chủ tịch UBND xã Trần Văn Ngọc. Chứng kiến cảnh "tiếp thị" quyên tiền của hai "ni sư" có vẻ bất thường nên ông Ngọc điện thoại cho công an xã báo tin.  Tại công an xã, cởi bỏ lớp áo nhà tu khoác bên ngoài, hai "ni sư" hiện nguyên hình là kẻ giả danh người tu hành để lừa đảo. Họ tên là Bùi Thị Hương (34 tuổi) và Đào Thị Loan (42 tuổi), đều ngụ ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cả hai khai nhận mới vừa từ Nghệ An vào TP.Hồ Chí Minh được vài hôm để kiếm việc làm. Trong khi chưa tìm ra việc và ngủ lây lất ở bến xe miền Đông thì có một người đàn ông đến nhiệt tình chỉ dẫn "cách làm ăn" và không quên bán cho hai người một số trang bị kèm theo gồm hai bộ đồ nhà sư 100.000 đồng, một tấm hình 10.000 đồng và tấm giấy giới thiệu 20.000 đồng như họ đã đưa cho mọi người để tạo lòng tin. Hương và Loan cho biết trước khi gạt bà Vân, họ đã bán nhang và quyên góp được hơn 10 người với số tiền 160.000 đồng.

Được biết, gần đây hay xuất hiện một số người giả danh nhà tu, hay tổ chức từ thiện nào đó đến nhà dân, công ty, cơ quan... để bán đồ và quyên góp tiền bạc. Mọi người cần cảnh giác với những trường hợp lừa đảo tương tự như thế. Nếu thấy nghi ngờ thì nên báo cho chính quyền địa phương để tránh bị lừa gạt, bị lạm dụng lòng tin một cách oan uổng.

Phạm Mai

Tin xem nhiều