Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xung quanh vụ phá án trộm cắp cước viễn thông

10:04, 17/04/2006

Đây là vụ trộm cước viễn thông quốc tế quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại nhất từ trước đến nay. Chuyên án được Công an Đồng Nai triển khai tuyệt đối bí mật và trong thời gian chưa đầy một tháng đã phá án thành công với tất cả các yêu cầu, mục đích đặt ra. Phá được vụ án này còn có sự hợp tác, giúp sức rất tích cực của quần chúng và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan. Đặc biệt, ban chuyên án còn giúp TP.Hồ Chí Minh phá "nốt" đường dây tội phạm đặc biệt nghiêm trọng này và ngăn chặn được ý đồ "bành trướng" việc trộm cước viễn thông ra một số tỉnh khác.

Trung tá Lê Xuân Trình.

Đây là vụ trộm cước viễn thông quốc tế quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại nhất từ trước đến nay. Chuyên án được Công an Đồng Nai triển khai tuyệt đối bí mật và trong thời gian chưa đầy một tháng đã phá án thành công với tất cả các yêu cầu, mục đích đặt ra. Phá được vụ án này còn có sự hợp tác, giúp sức rất tích cực của quần chúng và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan. Đặc biệt, ban chuyên án còn giúp TP.Hồ Chí Minh  phá "nốt" đường dây tội phạm đặc biệt nghiêm trọng này và ngăn chặn được ý đồ "bành trướng" việc trộm cước viễn thông ra một số tỉnh khác.

 

* Vỏ quýt dầy...

 

Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Thành Nhân, nhớ lại: "Tháng 11-2005, ông Trần Đình Định xin lắp đặt 12 line điện thoại và một đường truyền ADSL ở hai địa chỉ khác nhau tại TP.Biên Hòa. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy nghi vấn vì với diện tích phòng nhỏ, số lượng máy và lượng khách hàng đến truy cập Internet không nhiều nhưng lại thuê bao nhiều line điện thoại. Mặt khác, trong khi số line điện thoại cố định sử dụng không hết nhưng ông Định vẫn xin lắp đặt thêm một đường truyền Internet trực tiếp. Và  từ  đầu năm 2006 trở đi, có một số rất lớn line điện thoại này phát sinh cuộc gọi từ Đồng Nai đi TP.Hồ Chí Minh  rất lớn, mỗi ngày khoảng 400 cuộc, cá biệt có ngày lên đến 800 cuộc". Với những dấu hiệu bất thường đó, Bưu điện tỉnh đã báo vụ việc với Sở Bưu chính - viễn thông và Công an tỉnh.

Qua xác minh ngày 27-2, Ban giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập chuyên án VT06 với phương châm tuyệt đối bí mật. Do đó khi các cơ quan chức năng đã vào cuộc, Trần Đình Định vẫn tiếp tục đăng ký với bưu điện lắp thêm 6 line điện thoại cố định nữa. Yêu cầu này nhanh chóng được đáp ứng. Lúc này, số cuộc gọi đi từ các máy điện thoại do Định đứng tên vẫn tăng và phạm vi các cuộc gọi đi không còn trong TP.Hồ Chí Minh  nữa mà lan ra các tỉnh, thành khác. Song Định và đồng bọn chuyển sang dịch vụ VoIP. 171 để được giảm cước phí.

Để đảm bảo độ chính xác thông tin, nhất là các thông số và các thiết bị kỹ thuật viễn thông, ban chuyên án đã mời các cán bộ chuyên môn của Sở Bưu chính- viễn thông, Bưu điện tỉnh phối hợp. Ông Nhân cho biết: "Chính nhiều người tham gia vào phá án như vậy nên chúng tôi lo lắng, hồi hộp, chờ đợi từng ngày vì sợ lộ". Trung tá Lê Xuân Trình, Phó phòng An ninh kinh tế, Phó ban chuyên án VT06 cũng cùng tâm trạng: "Chúng tôi quyết định giờ phá án là 9 giờ sáng. Đó là thời điểm bên kia (Mỹ) đã tối, sẽ có nhiều cuộc gọi về. Thật lạ, trước đó hàng giờ liền chẳng thấy cuộc gọi nào cả. Anh em tỏ ra rất lo lắng, chẳng lẽ chuyên án đã bị lộ!"

 

* Nhử mồi

 

Để che mắt các cơ quan chức năng Trần Đình Định xin thành lập doanh nghiệp tư nhân Khánh Linh đặt trụ sở tại nhà số 59/64, Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh.  Sau đó, doanh nghiệp này còn mở hai chi nhánh: Một ở khu phố 4, phường Bửu Long và một trên đường Phan Chu Trinh (phường Quang Vinh) chuyên kinh doanh dịch vụ Internet công cộng. Định câu kết với Nguyễn Benny Bình, Đoàn Văn Hội (cha vợ Định), Phan Thanh Tịnh, Lê Tấn Vũ (em rể Định) để lắp đặt thiết bị, máy móc, ký hợp đồng 33 thuê bao điện thoại cố định của Bưu điện tỉnh và Công ty Viettel, đường truyền Internet băng thông rộng (ADSL). Theo lời khai của Định và qua kiểm tra thực tế cho thấy, hệ thống thiết bị này rất hiện đại nên đã thu nhận tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh nước ngoài qua ăng-ten VSAT, qua kênh thuê riêng quốc tế hoặc thông qua kênh thuê riêng Internet trực tiếp bằng đường truyền ADSL. Ngoài ra, bọn chúng còn thuê kênh riêng truyền dẫn Internet trực tiếp của công ty điện toán - truyền số liệu 2 để đặt tại điểm dịch vụ Internet công cộng Thùy Linh (phường Bửu Long, TP. Biên Hòa) và một ở TP.Hồ Chí Minh  để phân tán lưu lượng điện thoại quốc tế từ nước ngoài vào Việt Nam nhằm đối phó với việc phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ những thiết bị viễn thông hiện đại được trang bị, Định, Bình và đồng bọn cứ nghĩ rằng cơ quan chức năng không hề hay biết. Nhưng tất cả cuộc gọi, đàm thoại ở các số máy do Định thuê bao đều được ghi âm đầy đủ. Các cuộc gọi từ nước ngoài chuyển về được ghi nhận bình quân mỗi ngày khoảng 800 cuộc, cá biệt có những ngày cao điểm lên đến 1.000 cuộc. Tất cả những cuộc gọi này đều được "chuyển hóa" thành các cuộc gọi nội địa từ Đồng Nai đi các tỉnh Long An, Đắc Lắc, Lâm Đồng và TP.Hồ Chí Minh... Sau khi tập họp đầy đủ thông tin, sáng ngày 23-3-2006,  Ban chuyên án VT06 quyết định "cất vó". Khi lực lượng trinh sát ập vào, Định và đồng bọn vô cùng ngỡ ngàng không biết vì sao bị phát hiện, bị bắt. Qua khai thác "nóng" tên Định, lực lượng công an biết thêm, bọn chúng còn mở một điểm kinh doanh Internet tại TP.Hồ Chí Minh với cùng thủ đoạn. Qua đó,  ban chuyên án còn nhận được mật báo là một số tên trong nhóm tội phạm đã lén di chuyển các thiết bị, tháo bỏ một số đường line điện thoại ở Đồng Nai để chuyển về TP.Hồ Chí Minh nên liền ngăn chặn kịp thời. Và thu tại nhà em rể Định là Lê Tấn Vũ ở số 26/27C, đường Trần Quý Cáp, phường 11, quận Bình Thạnh đầy đủ các tang vật.

 

* Quần chúng góp phần phá án

 

Ngày 23-3, khi các đối tượng có liên quan đã sa lưới pháp luật thì Nguyễn Benny Bình - người bị tình nghi cầm đầu vụ trộm cắp viễn thông quốc tế, vẫn còn ở nước ngoài. Nhưng theo nguồn tin của quần chúng thì chắc chắn Bình sẽ quay lại Việt Nam trong ngày 27-3. Vì vậy, lực lượng trinh sát tiếp tục đeo bám.

Nguyễn Benny Bình, sinh năm 1956, là Việt kiều Mỹ về TP.Hồ Chí Minh đúng như tin báo của quần chúng. Thế nhưng Bình không về nhà đã thuê vì đang trong thời gian sửa chữa. Lúc này, lực lượng trinh sát đã liên lạc được với chủ nhà và vận động được hợp tác của họ. Sau đó, trinh sát Công an Đồng Nai được tin báo  là Bình sẽ về lại nhà thuê. Khi các trinh sát nghe chủ nhà báo cho biết là đang "chuẩn bị mua nệm"; tiếp đến là "nệm đã về" (đó là các mật khẩu báo tin) thì  lập tức ập vào tóm gọn tên Bình.

Qua lời khai ban đầu của bọn tội phạm còn cho thấy, chúng đã cử người đi khảo sát tại các tỉnh Đắc Lắc và Bình Dương để chuẩn bị mở rộng địa bàn hoạt động.

Trường Quân

 

Tin xem nhiều