Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Về vụ một cầu thủ ngoại thử việc của đội bóng đá Đồng Nai bị chết đột ngột

10:04, 07/04/2006

Lúc 17 giờ 50 ngày 5-4, khoa cấp cứu bệnh viện 7B đã tiếp nhận một trường hợp cấp cứu nạn nhân là người nước ngoài trong tình trạng lơ mơ với vết thương trước ngực trái rỉ máu do bị dao đâm. Dù các bác sĩ của bệnh viện đã tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên sau 30 phút cấp cứu, nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân tên là Ulinzwenimana Vedaste, 26 tuổi, quốc tịch Bỉ gốc Uganda, là cầu thủ mới đến thử việc tại đội bóng đá Đồng Nai được 3 ngày.

 Lúc 17 giờ 50 ngày 5-4, khoa cấp cứu bệnh viện 7B đã tiếp nhận một trường hợp cấp cứu nạn nhân là người nước ngoài trong tình trạng lơ mơ với vết thương trước ngực trái rỉ máu do bị dao đâm. Dù các bác sĩ của bệnh viện đã tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên sau 30 phút cấp cứu, nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân tên là Ulinzwenimana Vedaste, 26 tuổi, quốc tịch Bỉ gốc Uganda, là cầu thủ mới đến thử việc tại đội bóng đá Đồng Nai được 3 ngày.

Một lãnh đạo đội bóng cho biết, qua lời giới thiệu của một người môi giới cầu thủ người Uganda là Kakule Gibby Tupal, lãnh đạo đội bóng Đồng Nai đã chấp nhận cho cầu thủ này thử việc và từ ngày 3-4 anh được tập luyện chung với đội bóng. Đến ngày 5-4, khi hiệp hai của trận đấu tập diễn ra được khoảng 10 phút thì U.Vedaste nằm lăn ra sân thở dốc với vẻ rất mệt nên săn sóc viên của đội bóng đến đỡ anh dậy và dìu vào căn tin ngồi nghỉ...

Sau đó, khi mọi người đã tập luyện xong, cầu thủ Cảnh Nam và một cầu thủ người nước ngoài khác bước vào phòng thì thấy U.Vedaste đang nằm đắp chăn nhưng trên ngực có vết máu. Hai người đến giở chăn ra thì thấy trên ngực U.Vedaste có vết thương và máu chảy rất nhiều nên hô hoán lên để mọi người cùng đưa anh đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, tại hiện trường, người dọn dẹp phòng phát hiện có con dao Thái Lan gần chỗ đầu nằm của U.Vedaste.

Một số nguồn tin từ đội bóng cho biết, khi tâm sự với cầu thủ người nước ngoài của đội bóng là Mohamad Usmun, U.Vedaste tiết lộ hoàn cảnh của mình quá khó khăn, cha mẹ mất hết và anh phải lao động khá cực nhọc. Anh sang Bỉ vừa làm việc vừa đá bóng được 10 năm rồi mới sang Việt Nam. Trước khi đến thử việc ở Đồng Nai, U.Vedaste cũng đã thử việc ở Bình Dương và Đà Nẵng nhưng bị từ chối vì kỹ thuật đá bóng không đạt. Khi đến Đồng Nai, do bất đồng ngôn ngữ và ít nói nên anh cũng ít tiếp xúc với mọi người.

Cơ quan chức năng đang lập hội đồng điều tra và chờ ý kiến của đại diện Bộ Ngoại giao vương quốc Bỉ mới tiến hành mổ khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều