Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trên trận tuyến an toàn giao thông: Vẫn đường ta, ta cứ đi!

09:04, 15/04/2006

Gần đây, số vụ tai nạn giao thông, trong đó có các vụ dẫn đến chết người do người đi bộ gây ra chiếm tỷ lệ đáng kể. Mặc dù ở các giao lộ đều có phần kẻ vạch dành cho người đi bộ qua đường, nhưng không ít người vẫn theo kiểu "đường ta ta cứ đi" qua đường một cách tùy tiện, chẳng cần đếm xỉa gì đến đèn đỏ, đèn vàng.

Gần đây, số vụ tai nạn giao thông, trong đó có các vụ dẫn đến chết người do người đi bộ gây ra chiếm tỷ lệ đáng kể. Mặc dù ở các giao lộ đều có phần kẻ vạch dành cho người đi bộ qua đường, nhưng không ít người vẫn theo kiểu "đường ta ta cứ đi" qua đường một cách tùy tiện, chẳng cần đếm xỉa gì đến đèn đỏ, đèn vàng. Ở các tuyến quốc lộ có dải phân cách cứng (con lươn), người ta thường thấy nhiều người đi bộ dắt díu nhau leo trèo qua con lươn với vẻ thích thú. Mới đây khoảng 6 giờ  20 chiều  23-1-2006, bà Trần Thị Minh H. ở ấp Phước Hòa, xã Long Phước (huyện Long Thành) trèo qua sóng lươn quốc lộ 51 (đoạn km 30+200) đã bị mô-tô do anh Trần Văn S. ở ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái chạy về hướng Vũng Tàu đụng phải làm bà H. chết tại chỗ.

Mặc dù Nghị định 152/CP có quy định cụ thể mức phạt đối với các trường hợp người đi bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhưng xem ra CSGT còn "làm lơ", còn người đi bộ thì vẫn cứ ... đường ta ta cứ đi! Dưới đây là vài hình ảnh người đi bộ vi phạm:

Những kiểu đi bộ thường thấy ở giao lộ  Võ Thị Sáu và quốc lộ 1, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa.

Người đi bộ  thường xuyên băng qua lại vòng xoay  Biên Hùng (Nam Hà) một cách tùy tiện.

Người đi bộ thường trèo qua con lươn ở quốc lộ 1A và quốc lộ 51.

 

1
2
3
4

Tin xem nhiều