Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm:
Phát hiện kẻ lẩn trốn lệnh truy nã về tội giết người

09:04, 13/04/2006

Gia đình ông Huỳnh Thanh Lý ở xã Cẩm Đường (huyện Long Thành) chỉ có 2 vợ chồng và 2 đứa con nhưng lại rất nghèo. Người chủ gia đình 52 tuổi gốc miền Trung này tỏ lam lũ làm ăn và khá hiền lành được bà con chòm xóm quý mến, thường tìm cách giúp đỡ.

Huỳnh Thanh Lý

Gia đình ông Huỳnh Thanh Lý  ở xã Cẩm Đường (huyện Long Thành) chỉ có 2 vợ chồng và 2 đứa con nhưng lại rất nghèo. Người chủ gia đình 52 tuổi gốc miền Trung này tỏ lam lũ làm ăn và khá hiền lành được bà con chòm xóm quý mến, thường tìm cách giúp đỡ. Ông Lý ở Cẩm Đường này đã 20 năm ai ai cũng biết, vậy mà mới đây ông lại lớn tiếng cự nự với công an xã về một chuyện rất nhỏ. Đó là để thực hiện đợt rà soát lại những cư dân diện KT3 (tạm trú dài hạn) trên địa bàn, Công an xã Cẩm Đường phát hiện một số trường hợp trong đó có ông Lý không có hồ sơ gốc nên đề nghị ông bổ sung. Chỉ có vậy mà ông phản ứng quyết liệt.

Mới rồi được mời ra Ban công an xã Cẩm Đường để bổ sung hồ sơ diện KT3, ông Lý bỗng trở nên dịu dàng hơn. Sau khi nghe ông khai đủ phần nhân thân, quê quán, một cán bộ công an xã bất ngờ hỏi: "Anh còn nhớ chuyện hai mươi năm trước không?". Mặt ông Lý tái nhợt. Tay chân ông run  lẩy bẩy. Sau một hồi im lặng, ông Lý ngập ngừng trả lời: "Tôi đã giết người rồi bỏ trốn ... Hai mươi năm qua tôi sống trong sợ hãi, lo âu...".

Nghe những  lời tự thú của ông Huỳnh Thành Lý, cán bộ Công an xã Cẩm Đường không hỏi gì thêm. Vì sau khi thấy phản ứng quá bất ngờ của một người lâu nay vốn nổi tiếng là chất phác, hiền lành như ông Lý, Công an xã Cẩm Đường liền đặt ra nghi vấn và tiến hành điều tra. Qua tra xét lại hồ sơ cũ, Công an phát hiện: Huỳnh Thành Lý, sinh năm 1954, quê ở ấp Phú Cang 2, Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) bị Công an tỉnh Phú Khánh (cũ) ra quyết định truy nã về tội giết người vào ngày 28-4-1986. Công an huyện Vạn Ninh còn cho biết rõ nội vụ như sau: Ngày 28-4-1986, Huỳnh Thành Lý và em trai là Huỳnh Thành Nghĩa (sinh năm 1959) cùng một số bạn bè trong xóm như: Phạm Văn Ngọc, Phạm Ngọc Mẫn ... tổ chức uống rượu. Trong lúc say xỉn, Mẫn, Ngọc cãi vả và xô xát với anh em Lý, Nghĩa. Ngọc bị đánh vào đầu đổ máu, đến nỗi Mẫn phải đưa Ngọc đến trạm  y tế xã điều trị. Vẫn chưa hả giận, Huỳnh Thành Lý cùng Huỳnh Thành Nghĩa còn xách dao, rựa xông vào trạm y tế chém Ngọc chết tại chỗ. Phạm Văn Ngọc chết bỏ lại vợ và 4 đứa con nhỏ. Huỳnh Thành Lý bỏ trốn khỏi địa phương. Huỳnh Thành Nghĩa bị bắt và ngày 11-12-1986  bị TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt tù chung thân về tội giết người.

Con trai của ông Lý biết cha mình bị bắt đã gom vội mấy bộ đồ đem đến cho ông. Trước khi được Công an xã dẫn giải về Công an huyện Long Thành, ông Huỳnh Thành Lý ngậm ngùi nói: "Hai mươi năm trước, vợ và các con của anh Ngọc đau khổ còn hơn cha con tôi bây giờ. Tôi gây ra tội, giờ tôi phải gánh".

L.B.H

 

Tin xem nhiều