Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kẻ cướp thua mưu một phụ nữ

10:04, 17/04/2006

Sau khi đến thị trấn Long Thành để lo một số việc, chị Nguyễn Thị Kim Nhung, cư ngụ ở ấp 2, xã Suối Trầu (huyện Long Thành) quay trở về nhà trên chiếc Dream II. Để tranh thủ thời gian và tiết kiệm nhiên liệu, nên thay vì phải đi theo quốc lộ 51, chị Nhung lại đi tắt theo con đường đất đỏ để về nhà.

Tên cướp Nguyễn Tuấn Hải.

Sau khi đến thị trấn Long Thành để lo một số việc, chị Nguyễn Thị Kim Nhung, cư ngụ ở ấp 2, xã Suối Trầu (huyện Long Thành) quay trở về nhà trên chiếc Dream II. Để tranh thủ thời gian và tiết kiệm nhiên liệu, nên thay vì phải đi theo quốc lộ 51, chị Nhung lại đi tắt theo con đường đất đỏ để về nhà.

Đang chạy ngon trớn thì chị Nhung phát hiện ở phía sau có một thanh niên đang điều khiển chiếc mô-tô với tốc độ cao và vượt lên phía bên phải chiếc Dream của chị. Nhanh như chớp, gã thanh niên đã dùng tay giật phăng sợi dây  chuyền trị giá trên 1,6 triệu đồng mà chị Nhung đang đeo trên cổ rồi cho xe phóng nhanh. Bất ngờ bị cướp giữa rừng, ngay ở khu vực vắng vẻ nên chị Nhung không tri hô cầu cứu mà quyết tâm cho xe bám theo tên cướp. Tuy nhiên do tên cướp chạy quá nhanh nên chỉ một lúc sau hắn đã mất hút sau đám bụi mờ. Biết rằng không thể đua tốc độ với tên cướp để lấy lại sợi dây chuyền, nhưng chị Nhung vẫn cho xe tăng thêm tốc độ với hy vọng "biết đâu sẽ gặp lại bóng dáng tên cướp trên chặng đường đi". Quả nhiên khi chạy đến khu vực trung  tâm ấp Xã Hoàng thuộc xã Long An, chị Nhung quan sát thấy tên cướp đang đứng cạnh một đám đông. Không chần chừ, chị cho xe lao nhanh về phía tên cướp, chặn đầu xe của hắn lại và tri hô cầu cứu. Vưa tri hô, chị Nhung yêu cầu tên cướp trả lại sợi dây chuyền, nhưng tên cướp khăng khăng chối cãi và kêu oan, cho rằng chị Nhung đã nhìn lầm người. Giằng co mãi không xong, chị Nhưng đã nhờ người báo cho Công an xã Suối Trầu đến can thiệp. Tại trụ sở Công an xã, Nguyễn Tuấn Hải, 26 tuổi (đối tượng cướp), cư ngụ ở ấp 6, xã An Phước, huyện Long Thành vẫn một mực chối tội. Khám  xét trong người Hải, công an cũng không phát hiện có sợi dây chuyền của chị Nhung nên anh em hơi chùn tay. Do vậy, vụ việc được nhanh chóng chuyển lên Công an huyện Long Thành để xử lý. Mặc dù đã được các điều tra viên động viên Hải thành thật khai báo, nhưng Hải vẫn một mực không thừa nhận hành vi cướp giật  tài sản của chị Nhung. Để xác định thêm một bước, Công an huyện Long Thành đã đưa Hải đến bệnh viện để chụp X. quang... bao tử. Quả nhiên, qua dung dịch cản quang, mọi người phát hiện sợi dây chuyền của chị Nhung đã nằm gọn trong dạ dày của Hải. Đến đây thì Hải mới thừa nhận là khi bị chị Nhung đuổi  bắt quá rát, hắn sợ quá nên vội nuốt sợi dây chuyền vào bụng để xóa dấu vết. Hắn không ngờ gặp phải một phụ nữ cao tay ấn như chị Nhung nên hắn không thoát được.

Đ.V

 

Tin xem nhiều