Ông Nguyễn Văn Kha, 52 tuổi, làm nghề thợ hồ ở KP3, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) là một con người khá hung hăng nóng tính. Trong lúc chở đứa con trai về nhà, chiếc honda của ông va quẹt vào chàng trai ở cùng khu phố là Vũ Xuân Huy.
Ông Nguyễn Văn Kha, 52 tuổi, làm nghề thợ hồ ở KP3, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) là một con người khá hung hăng nóng tính. Trong lúc chở đứa con trai về nhà, chiếc honda của ông va quẹt vào chàng trai ở cùng khu phố là Vũ Xuân Huy. Sự việc không lớn, lẽ ra ông Kha chỉ cần cự nự vài lời đối với anh thanh niên này về việc đi đứng nghênh ngang làm cho ông tránh không kịp nên quẹt phải. Thế nhưng ông Kha lại nhào xuống tát hai cái vào mặt Huy. Biết tánh ông Kha rất hung hăng, nên Huy chỉ còn biết lẳng lặng về nhà thuật lại câu chuyện cho người thân nghe.
Biết chuyện, chú của Huy là ông Vũ Xuân Hiển nhà ở KP2, phường Long Bình định đến nhà ông Kha để nói chuyện phải quấy. Nhưng khi ông Hiển vừa đến trước nhà thì bà Phan Thị Xuân Vinh vợ ông Kha cản lại không cho ông Hiển vào nhà. Ông Hiển bèn tạt qua nhà bà Lê Thị Cúc - một hàng xóm cạnh nhà ông Kha để trần tình câu chuyện. Bất ngờ ông Kha với cây xà ben trên tay xuất hiện trước nhà bà Cúc và lớn tiếng thách thức:
- Đâu thằng nào ngon ra đây đánh với tao!
Lúc đó con trai ông Kha là Nguyễn Hồng Hải, 21 tuổi cũng hăng máu cầm con dao dài xông đến. Ông Kha liền hét tiếp: "Đánh cho chết cha thằng này cho tao!" rồi ông vung xà ben đập vào ông Hiển. Ông Hiển né được cây xà ben liền quay người bỏ chạy. Ông Kha lại vung tiếp cây xà ben trúng vào đầu ông Hiển làm ông khựng lại. Lúc này Hải cũng hùa nhảy vào chém liên tiếp 3 nhát vào người ông Hiển làm ông gục xuống với những vết thương đầm đìa máu. Nhiều người trong khu phố chứng kiến đã xúm vào can ngăn và tức tốc đưa ông Hiển đến bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất cấp cứu. Với thương tích nứt sọ trái và những vết thương ở cẳng tay trái và lưng, ông Vũ Xuân Hiển được xếp thương tật với tỷ lệ 29%.
Mới đây tại phiên tòa lưu động tổ chức ở ngay phường Tân Hiệp để xét xử sơ thẩm vụ án đánh người gây thương tích này, thẩm phán Nguyễn Kim Dung - chủ tọa phiên tòa đã phân tích các tình tiết liên quan để cho mọi người tham dự thấy rõ bản tính hung hăng của hai cha con ông Kha. Bà Dương cho rằng nếu với bị cáo Kha, một người ít học, lao động tay chân mà tỏ ra hung hăng thì đã là điều đáng lên án vậy mà con ông, bị cáo Nguyễn Hồng Hải, mới 21 tuổi lại đang là một sinh viên đại học, có học thức đàng hoàng lẽ ra phải biết kềm chế, bình tĩnh khuyên ngăn cha mình, vậy mà lại còn hung hăng hơn, vác dao chém người đến gây ra thương tích trầm trọng là điều không thể chấp nhận được.
Bản án mà hội đồng xét xử đã dành cho hai cha con ông Kha mỗi người 2 năm tù đã được sự đồng tình của đông đảo nhân dân phường Tân Hiệp.
Lê Biên Hùng













