Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai anh xe ôm dũng cảm bắt cướp

11:04, 06/04/2006

Vào khoảng 13 giờ ngày 23-3-2006, trong lúc đậu xe ở khu vực trạm cân huyện Trảng Bom để đón khách, hai anh xe ôm Lê Văn Việt, cư ngụ ở xã Trung Hòa và Đồng Xuân Hải, cư ngụ ở xã Tây Hòa bỗng nghe nhiều tiếng la thất thanh: "Cướp!... cướp!" của hai vợ chồng người đi xe máy trên đường.

Trái sang: Trịnh - Quốc

Vào khoảng 13 giờ ngày 23-3-2006, trong lúc đậu xe ở khu vực trạm cân huyện Trảng Bom để đón khách, hai anh xe ôm Lê Văn Việt, cư ngụ ở xã Trung Hòa và Đồng Xuân Hải, cư ngụ ở xã Tây Hòa bỗng nghe nhiều tiếng la thất thanh: "Cướp!... cướp!" của hai vợ chồng người đi xe máy trên đường. Nhìn theo hướng chỉ tay của hai vợ chồng nạn nhân, anh Việt và anh Hải thấy phía trước có hai thanh niên chở nhau trên xe mô-tô chạy rất nhanh theo quốc lộ 1A về hướng Biên Hòa. Vừa phóng chạy, thanh niên ngồi sau vừa ngoái đầu nhìn lại để quan sát. Xác định đây là bọn cướp giật nên không một chút chần chừ, anh Việt và anh Hải tức tốc khởi động xe máy của mình đuổi theo. Lúc này, trên quốc lộ 1A, lượng xe lưu thông khá đông đúc. Xe nối đuôi nhau bám riết mặt đường. Thế nhưng bất chấp hiểm nguy đến tính mạng, anh Việt và anh Hải cố giữ chặt tay lái, luồn lách trong dòng xe dày đặc để lao lên phía trước tiếp cận với hai tên cướp. Phát hiện có người đuổi theo, hai tên cướp cố sức tăng tốc độ để thoát khỏi sự đuổi bắt. Khoảng cách giữa hai anh xe ôm và hai tên cướp cứ ngắn dần. Thấy bị đuổi rát, hai tên cướp đột ngột thay đổi hướng chạy. Chúng cho xe ngoặt  sang bên trái rồi chạy theo con đường đất đỏ bên hông nhà hàng Hưng Phát để thoát thân. Bị "cắt đuôi" đột ngột, nhưng hai anh Việt và Hải vẫn không nao núng. Vừa cẩn thận quan sát trên đường để tránh tai nạn, hai anh vẫn không để mất dấu bọn cướp. Sau khi đã băng được sang bên trái đường, hai con "ngựa sắt" của anh Việt và Hải tiếp tục lao lên bám theo hai tên cướp. Bị dồn vào thế bí, hai tên cướp vội vã  quăng xe bỏ chạy. Chúng men theo phía sau nhà hàng Hưng Phát rồi trèo qua tường rào Công ty PouSung để thoát thân nhưng không kịp...

Ngay sau đó hai tên cướp là Đỗ Gia Trịnh, 22 tuổi cùng Hồ Công Quốc, 19 tuổi, đều cư ngụ ở ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom) cùng chiếc túi xách đựng 7 triệu đồng mà chúng cướp được của vợ chồng anh Nguyễn Đức Sinh ở Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) được bàn giao cho Công an huyện Trảng Bom để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Hành động dũng cảm bắt cướp của hai anh xe ôm Lê Văn Việt và Đồng Xuân Hải rất đáng được biểu dương, khen ngợi.

Đ.V

 

Tin xem nhiều