Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: "Tin bợm mất bò"!

10:04, 22/04/2006

Giải quyết công chuyện ở xã Xuân Đông xong thì trời đã chiều, anh L.N.H vội chạy chiếc Wave bảng số 60M7 - 8193 về nhà ở ấp 2, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc). Khi đến ấp 3, xã Xuân Tâm, anh H. thấy một thanh niên to con, ăn mặc khá lịch sự đang đi bộ ở phía trước. Vừa thấy anh H., thanh niên này ra vẻ vui mừng, ngoắc tay rối rít: "Chú ơi, làm ơn cho cháu quá giang ra chợ Xuân Đà!".

Giải quyết công chuyện ở xã Xuân Đông xong thì trời đã chiều, anh L.N.H vội chạy chiếc Wave bảng số 60M7 - 8193 về nhà ở ấp 2, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc). Khi đến ấp 3, xã Xuân Tâm, anh H. thấy một thanh niên to con, ăn mặc khá lịch sự đang đi bộ ở phía trước. Vừa thấy anh H., thanh niên này ra vẻ vui mừng, ngoắc tay rối rít: "Chú ơi, làm ơn cho cháu quá giang ra chợ Xuân Đà!".

Nghe vậy, anh H. chợt nghĩ, từ đây ra đến chợ Xuân Đà còn xa, phải mất hơn 3 cây số, đã vậy đường trong xóm lại không có xe, để anh chàng này đi bộ cũng tội nghiệp. Nghĩ vậy nên anh H. dừng xe và chở thanh niên cùng đi cho vui.

Qua trò chuyện, anh H. được thanh niên này cho biết là anh ta đi tìm nhà người quen nhưng không gặp. Do vậy, anh ta mới đến chợ Xuân Đà để hỏi thăm vì ở đây cũng có một người bạn ngày xưa học cùng lớp. Câu chuyện đang râm ran thì bất ngờ chiếc xe của anh H. bỗng khục... khục mấy tiếng rồi chết máy, mở nắp bình xăng để kiểm tra, H. mới phát hiện xe không còn một giọt xăng. Trong xóm vắng không tìm đâu ra chỗ bán xăng lẻ nên anh H. cùng chàng trai đi nhờ đành phải đẩy xe đi đến nhà người quen của anh H. để xin tạm xị xăng chạy đỡ. Hì hục đẩy, cả hai mới đến được nhà ông T. là anh ruột của anh H. để xin xăng. Gặp lúc ông T. cũng không có sẵn xăng nên ông T. lấy xe của mình chạy để đẩy phụ xe của anh H. ra cây xăng để mua xăng đổ. Tuy nhiên do đường trong xóm khó đi trong khi phải đẩy một lúc cả 2 người ngồi quá nặng trên chiếc xe chết máy, nên anh H. mới bước xuống xe lấy trong túi 20 ngàn đồng đưa cho người thanh niên và nói: "Chú mang xe ra ngoài ấy đổ xăng rồi quay lại tôi đứng chờ ở đây".

Người thanh niên lễ phép "dạ" rồi leo lên chiếc Wave của anh H. để ông T. chạy xe máy phía sau đẩy chiếc xe của anh H. ra cây xăng. Nghĩ rằng anh H. và thanh niên kia là chỗ quen biết nên khi ra đến cây xăng, ông T. liền quày quã quay về. Thấy ông T. trở về một mình mà không thấy bóng dáng người thanh niên đi quá giang xe ở đâu, anh H. hốt hoảng kêu ông T. nhanh chóng chở H. trở ra cây xăng để tìm. Nhưng khi đến nơi thì được người bán xăng cho biết người thanh niên đã cùng với chiếc wave của anh H. đã ra đi từ lâu. Đến đây thì anh H. chỉ còn nước kêu trời, không ngờ chỉ vì làm ơn mà mắc nạn!

Đ.V

Tin xem nhiều