- Chú ơi, chú mua giúp cho tụi cháu mấy gói trà làm phước! Nghe tiếng chào hàng trước cửa nhà, anh D., cư ngụ ở xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) dù đang bận việc nhà, cũng phải dừng tay chạy ra. Vừa thấy D., hai thanh niên tiếp thị gật đầu chào và chìa ra tờ giấy giới thiệu của một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi ở Lâm Đồng.
- Chú ơi, chú mua giúp cho tụi cháu mấy gói trà làm phước!
Nghe tiếng chào hàng trước cửa nhà, anh D., cư ngụ ở xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) dù đang bận việc nhà, cũng phải dừng tay chạy ra. Vừa thấy D., hai thanh niên tiếp thị gật đầu chào và chìa ra tờ giấy giới thiệu của một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi ở Lâm Đồng.
Tụi cháu là cộng tác viên của cơ sở trường "S-M". Hiện nhà trường đang sản xuất và bán mặt hàng trà đặc sản để lấy kinh phí phụ vào việc nuôi dạy các cháu. Mời chú mua giúp mấy gói trà để ủng hộ nhà trường.
Thấy tờ giấy giới thiệu có con dấu đỏ chói của trường "S-M" lại nghe lời mời khá xúc động nên dù không phải là dân ghiền trà, anh D. cũng định mua vài gói trà ủng hộ. Khi cầm gói trà mẫu do anh thanh niên trao cho, anh D. lật qua, lật lại gói trà và đưa lên mũi ngửi thử. Bỗng anh D. cảm thấy thất vọng vì gói trà không có mùi vị gì cả. Anh D. lên tiếng:
- Trà này bao nhiêu một gói?
- Dạ 5.000đồng. Chú làm ơn mua giúp cho tụi cháu vài gói đi chú!
Nghe nói giá, anh D. lại còn nghi ngờ vì gói trà nhỏ xíu và chất lượng rất đáng ngờ mà sao giá lại quá đắt. So với các loại trà khác hiện đang được bán trên thị trường thì gói trà này chỉ đáng 1-2 ngàn đồng. Thấy anh D. do dự một thanh niên liền móc trong giỏ lấy ra tờ giấy báo giá đưa cho D:
- Tụi cháu có giấy báo giá, mời chú tham khảo:
Thanh niên còn lại nói:
- Tụi cháu mua bán đều có biên lai, sổ sách. Chú cứ yên tâm!
Vừa nói, thanh niên này đưa luôn cuốn sổ ghi biên lai có đóng dấu giáp lai cho anh D. xem. Đọc lướt qua mấy loại giấy tờ trong cuốn sổ, anh D. nghĩ là đã làm từ thiện thì không nên tính toán nhiều. Dù có đắt một chút nhưng cũng là việc làm có ý nghĩa cho các cháu mồ côi. Do vậy anh D. đã đồng ý mua hơn chục gói trà để ủng hộ nhà trường.
***
Mấy ngày sau, nhân gặp mấy người bạn, D. đem chuyện mua trà từ thiện kể lại. Và anh D. thật bất ngờ được biết không riêng gì anh mà có rất nhiều người (kể cả một số cơ quan, ở trong xã) cũng bị "dính chấu" trước "đòn" tiếp thị này. Mang tên là trà đặc sản, nhưng khi uống vào thì nhạt nhẽo, không mùi vị. Do vậy nhiều người lỡ mua chỉ biết để đó... ngó chơi. Khi kiểm tra lại số điện thoại của cơ sở sản xuất trà đặc sản nêu trên thì các nạn nhân cũng chỉ nghe tiếng "ò - í - e...". Trong vụ này, tuy thiệt hại do bọn lừa đảo gây ra không lớn, nhưng khá nhiều người bị "dính" thì số tiền mà bọn lừa đảo bỏ túi quả thật không nhỏ".
Đ.V

![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








