Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt gọn một băng cướp liều lĩnh

10:04, 08/04/2006

Kết thúc đợt 1 cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và chuẩn bị cho đợt cao điểm mới lần này, Ban chỉ đạo tỉnh đặc biệt biểu dương chiến công của lực lượng Công an xã Xuân Hòa và huyện Xuân Lộc đã bắt gọn một băng cướp liều lĩnh chỉ 48 giờ sau khi chúng gây án.

Trái sang: Minh, Đại, Trung.

Kết thúc đợt 1 cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và chuẩn bị cho đợt cao điểm mới lần này, Ban chỉ đạo tỉnh đặc biệt biểu dương chiến công của lực lượng Công an xã Xuân Hòa và huyện Xuân Lộc đã bắt gọn một băng cướp liều lĩnh chỉ 48 giờ sau khi chúng gây án.

Vào lúc 19 giờ 20 ngày 21-2-2006, tại khu vực cầu Gỗ, thuộc ấp 2, xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) đã xảy ra một vụ giết người, cướp của hết sức táo bạo. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tần, 50 tuổi, cư ngụ ở ấp 2 đã bị bọn cướp chận đường dùng dao chém nhiều nhát vào người để cướp chiếc xe Dream số 60F2- 6125 mà ông đang điều khiển, khiến ông bị thương khá nặng.

Phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ cướp, Công an xã Xuân Hòa và Công an huyện Xuân Lộc chỉ thu được con dao dài khoảng 40cm mà bọn cướp dùng để tấn công ông Tần được vứt cạnh vũng máu gần cầu Gỗ. Do vụ cướp xảy ra vào đêm tối, lại nằm ở khu vực vắng người nên ngay từ đầu, công tác  điều tra, truy tìm thủ phạm đã gặp nhiều khó khăn. Trước vụ cướp táo bạo, liều lĩnh mà hơn 30 năm qua trên vùng đất Xuân Hòa chưa hề xảy ra nên công an xã cùng các điều tra viên đã tích cực vào cuộc truy tìm thủ phạm. Qua thu thập các nguồn thông tin liên quan đến vụ cướp, lực lượng đánh án được quần chúng báo cho biết: Trước đó vào đêm 20-2-2006, có người đã thấy 4 thanh niên tụ tập ở đầu cầu Gỗ với vẻ khả nnghi. Trong đó có một đối tượng được nhiều người biết mặt. Tổ điều tra liền tiến hành khoanh vùng, xác minh và xác định được đối tượng đó có tên Trịnh Ngọc Minh, 21 tuổi, cư ngụ ở ấp 2, có tiền sự về hành vi trộm cắp. Minh thường tụ tập, ăn chơi với một số đối tượng khác như Vũ Văn Trung, 19 tuổi và Nguyễn Thế Đại, 16 tuổi, cư ngụ ở thôn 1 xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận). Trong số này, Đại là đối tượng hơi khác người. Trước đây, y làm công cho cây xăng Đức Khải ở xã Tân Đức, nhưng nay đã nghỉ việc. Đặc điểm để nhận biết Đại là y thường xuyên đeo găng tay da (loại dùng để chạy xe mô tô). Trong quá trình truy xét, lực lượng đánh án đã thu được 1 đôi găng tay da có dính máu đúng là của Đại thường đeo được vất trên quốc lộ 1A trước cây xăng Đức Khải. Để làm rõ vì sao Đại lại vất bỏ đôi găng tay đã gắn với anh ta như bóng với hình. Trong khi đó thì Đại đã đột ngột rời khỏi địa phương sau khi vụ án xảy ra. Cùng lúc đó thì Trịnh Ngọc Minh và Vũ Văn Trung cũng "lặn" khỏi nơi cư trú. Nhận định băng nhóm của Đại, Minh, Trung là những đối tượng đã thực hiện vụ cướp nên Ban chỉ huy Công an huyện Xuân Lộc đã tung lực lượng trinh sát rà soát, bám theo các mối quan hệ của Đại, Minh ở TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu nhưng ở những nơi này, các đối tượng này vẫn không xuất hiện. Mãi đến 20 giờ 30 tối ngày 23-2-2006, lực lượng đánh án mới nhận được tin của quần chúng "Thấy 3 đối tượng nêu trên xuất hiện ở đường 6, ấp 2, Xuân Hòa". Khi lực lượng triển khai vây bắt thì bọn chúng lẩn vào rừng thoát sang đất Bình Thuận. Đến sáng 24-2-2006, quần chúng lại báo bọn Đại, Minh, Trung xuất hiện ở con đường dẫn vào rừng cao su Bình Minh, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. Lực lượng đánh án liền triển khai phương án vây bắt và 2 tên Trung, Đại bị bắt giữ tại chỗ, riêng tên Minh đã chạy thoát. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, Minh cũng sa lưới tại khu vực rừng cao su công nghiệp Đồng Nai, thuộc ấp 1, xã Xuân Hòa.

Qua khai thác nhanh các đối tượng, bọn chúng thừa nhận là thủ phạm vụ chặn đường, cướp xe của ông Tần. Sau khi cướp được tài sản, chúng mang xe đến khu vực "Đồi Hoa Mai" ở xã Tân Nghĩa (Bình Thuận) bán được 1,8 triệu đồng rồi đón xe đò vào TX Long Khánh mua quần áo mới để thay. Sau đó chúng kéo về Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) ăn chơi. Khi tiêu xài hết tiền, tối ngày 23-2-2006 chúng kéo về Xuân Hòa với dự định sẽ tiếp tục thực hiện thêm các vụ cướp khác. Thế nhưng do bị công an truy bắt ráo riết nên chúng không thực hiện được kế hoạch gây án và bị sa lưới.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều