Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ kẻ cướp trở thành trưởng ấp

09:03, 06/03/2006

Vào năm 1990, ở ấp 4, xã Núi Tượng (huyện Tân Phú) có một thanh niên tên là Đỗ Minh Hồng, sinh năm 1964 từ Quảng Ninh đến xin tạm trú để làm ăn sinh sống. Thấy dáng vẻ hiền lành của Hồng lại có người thân đang cư ngụ tại vùng đất này, nên chính quyền địa phương đồng ý cho Hồng được tạm trú.

Vào năm 1990, ở ấp 4, xã Núi Tượng (huyện Tân Phú) có một thanh niên tên là Đỗ Minh Hồng, sinh năm 1964 từ Quảng Ninh đến xin tạm trú để làm ăn sinh sống. Thấy dáng vẻ hiền lành của Hồng lại có người thân đang cư ngụ tại vùng đất này, nên chính quyền địa phương đồng ý cho Hồng được tạm trú. Hàng ngày, Hồng đi làm thuê, làm mướn. Ai có công việc cần đến là Hồng sẵn sàng nhận làm. Cái tính sẵn lòng phụ giúp mọi người của Hồng đã chiếm được cảm tình của nhiều bà con trong ấp và chẳng bao lâu sau đó, Hồng được xét duyệt cho nhận hộ khẩu chính thức vào ấp 4 và được cử làm tổ trưởng tổ an ninh nhân dân. Từ khi nhận thêm nhiệm vụ mới, Hồng càng tỏ rõ sự tích cực trong công việc được giao. Năm 2002, bà con tiếp tục tín nhiệm Hồng và bầu Hồng làm trưởng ấp 4. Đối với một con người bình thường thì sự thăng tiến trong công việc quả thật là một niềm hạnh phúc. Thế nhưng đối với Đỗ Minh Hồng thì câu chuyện lại khác.

Còn nhớ vào tháng 11-2005, trong một lần vào Nam truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã, các trinh sát của Phòng PC 14 Công an Quảng Ninh đã tìm đến huyện Tân Phú để rà soát một số tên tội phạm có lệnh truy nã đang lẩn trốn tại đây. Sau khi đã bắt được một số đối tượng có tên trong danh sách truy nã của Công an Quảng Ninh, trước khi lên đường trở ra Bắc, anh em trinh sát hỏi thăm thiếu tá Phạm Văn Huấn, đội trưởng Đội phong trào Công an huyện Tân Phú: "Ở Tân Phú có nhiều bà con là dân Quảng Ninh đến đây lập nghiệp hay không?". Khi nghe thiếu tá Huấn trả lời: "Có rất nhiều", nên các trinh sát Phòng PC14 Công an Quảng Ninh đã nhờ thiếu tá Huấn rà soát, tìm tông tích của một đối tượng có lệnh truy nã 16 năm mà vẫn chưa lộ diện. Đối tượng đó có tên là Đỗ Minh Hồng, sinh năm 1964, can tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (2 trái lựu đạn). Theo hồ sơ truy nã thì năm 1990, Đỗ Minh Hồng cùng với 2 đối tượng khác dùng lựu đạn uy hiếp và khống chế một gia đình ở Quảng Ninh để cướp tài sản. Khi vụ việc bị cơ quan điều tra phát hiện, truy bắt thì Hồng đã cao bay, xa chạy. Nhiều năm qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã cất công đi tìm Hồng ở nhiều nơi nhưng vẫn không thấy tăm hơi của hắn ở đâu. Do vậy, một khi chưa truy bắt được Hồng thì anh em trong đội ăn chưa ngon, ngủ chưa yên. Những thông tin của các trinh sát Phòng PC14 Công an Quảng Ninh đã làm cho thiếu tá Phạm Văn Huấn băn khoăn, trăn trở. Những ngày sau đó, anh dành nhiều thời gian tìm lục trong tàng thư lưu trữ của Công an huyện Tân Phú danh sách những người dân Quảng Ninh đến Tân Phú định cư, lập nghiệp và Huấn đã phát hiện ra cái tên Đỗ Minh Hồng ở ấp 4, xã Núi Tượng hiện đang là trưởng ấp 4. Ban đầu, thiếu tá Huấn hơi ngờ ngợ, nhưng sau đó, qua đặc điểm nhận dạng và hình ảnh của Hồng trong lệnh truy nã thì Hồng trưởng ấp 4 và Hồng trong lệnh truy nã chỉ là một

Sau khi kiểm chứng lại sự việc, ngày 23-2-2006, qua điện báo của Công an huyện Tân Phú, các trinh sát của đội truy nã Phòng PC14 Công an Quảng Ninh đã lên đường vào xã Núi Tượng, phối hợp với Công an Tân Phú bắt giữ Đỗ Minh Hồng, kết thúc 16 năm trốn chạy của tên tội phạm nguy hiểm này.

Vụ án trên một lần nữa cho thấy việc quản lý con người,  quản lý đối tượng ở một số địa phương cơ sở còn khá lỏng lẻo. Việc đề bạt, cất nhắc cán bộ thiếu kiểm tra, xác minh nên đã dẫn đến hậu quả tai hại là kẻ cướp trở thành một tổ trưởng an ninh nhân dân.

Đ.V

Tin xem nhiều