Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một cảnh sát hình sự giả bị bắt!

10:03, 25/03/2006

Mới đây vào khoảng 23 giờ đêm, trong lúc lực lượng cảnh sát 113 đang tuần tra trên đường CMT8 thì phát hiện ở góc đường Phan Chu Trinh, cạnh Sở Giao thông vận tải có một nhóm người đang đứng dưới lòng đường. Trong đó có một người đang lớn tiếng quát nạt. Tổ tuần tra vội dừng xe để tìm hiểu. Nhác thấy bóng CS113, thanh niên đang lớn tiếng liền bỏ chạy.

Mới đây vào khoảng 23 giờ đêm, trong lúc lực lượng cảnh sát 113 đang tuần tra trên đường CMT8 thì phát hiện ở góc đường Phan Chu Trinh, cạnh Sở Giao thông vận tải có một nhóm người đang đứng dưới lòng đường. Trong đó có một người đang lớn tiếng quát nạt. Tổ tuần tra vội dừng xe để tìm hiểu. Nhác thấy bóng CS113, thanh niên đang lớn tiếng liền bỏ chạy. Nhưng các chiến sĩ CS 113 đã nhanh chân hơn giữ lại được. Qua tìm hiểu, tổ tuần tra biết được: anh Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1982, thường trú ở Bình Dương dùng xe mô tô mang biển số 33L8- 8217 chở Đào Ngọc Quang và Vũ Quang Hiệp cùng sinh năm 1985, thường trú ở thị xã Hà Đông (tỉnh Hà Tây) sang Biên Hòa dạo chơi. Chiếc xe honda chở 3 này vừa đến ngã tư Sở GTVT Đồng Nai thì bị một thanh niên đuổi theo chận lại và xưng là... cảnh sát hình sự. Anh "cảnh sát hình sự" này yêu cầu Nguyễn Ngọc Tuấn cho kiểm tra giấy tờ. Tuấn cho biết là không mang giấy tờ xe theo nên anh "cảnh sát hình sự" giận dữ đòi đưa cả người và xe về Công an TP. Biên Hòa để xử lý. Đang lúc đó thì xe của lực lượng CS 113 trờ tới. Khám xét anh "cảnh sát hình sự", tổ tuần tra lập biên bản thu giữ một số giấy tờ như: bằng lái xe mô tô, giấy đăng ký xe, giấy xin mở tài khoản... Trong đó có giấy CMND mang tên Huỳnh Huy Vũ và một giấy chứng minh công an nhân dân giả mang tên Huỳnh Huy Vũ với cấp bậc trung úy. Qua đấu tranh khai thác, Huỳnh Huy Vũ, sinh năm 1980, cư ngụ tại 160/31/2/11, thuộc KP3, phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) khai nhận là do rất ghét những người vi phạm an toàn giao thông (?!!!) và thích làm công an nên Vũ đã tự làm giấy chứng minh công an nhân dân giả bằng cách sử dụng vi tính vẽ huy hiệu công an nhân dân lên giấy đỏ, ghi họ tên, cấp bậc vào rồi đem ra chợ Biên Hòa bọc nhựa. Bỏ "lá bùa" này vào bóp. Và từ cuối năm 2005 đến nay, tối tối khoảng từ 19 giờ đến 24 giờ đêm Vũ chạy chiếc xe môtô mang bảng số 60H8- 8926 đến các đường 30-4, CMT8 và các công viên trên địa bàn TP. Biên Hòa để... "giữ gìn trật tự giao thông". Mỗi khi gặp những xe gắn máy chở 3 hoặc đậu dưới lòng đường, nhất là xe mang bảng số ngoài tỉnh..., Vũ liền ra chận đầu xe, chìa giấy chứng minh CAND giả ra và tự xưng là "cảnh sát hình sự" để yêu cầu kiểm tra giấy tờ và hù dọa sẽ đưa về Công an TP. Biên Hòa xử lý. Hiện giờ anh "cảnh sát hình sự" giả Huỳnh Huy Vũ vẫn một mực cho rằng mình sử dụng giấy tờ giả và làm cảnh sát giả cũng chỉ với mục đích là... "thích làm công an" và muốn góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông bằng cách răn đe, hù dọa người vi phạm (?!). Việc xác định mục đích thực sự hành vi giả mạo này của Huỳnh Huy Vũ đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Nhưng có những chi tiết về nhân thân của Huỳnh Huy Vũ đã làm cho lời khai về "mục đích trong sáng" của anh "cảnh sát hình sự" giả này làm cho các điều tra viên hết sức chú ý. Đó là việc Vũ có cha là giáo viên, mẹ buôn bán, được gia đình cho ăn học tử tế. Nhưng mới học đến năm thứ 3 trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thì do đua đòi ăn chơi, Vũ bỏ học về nhà thường xuyên tụ tập, đàn đúm với bạn bè ăn nhậu, quậy phá. Bị gia đình thúc ép, đầu năm 2004, Vũ xin vào làm công nhân ở Công ty giày Lạc Cường, nhưng cũng chỉ được một thời gian, Vũ lại chứng nào tật nấy bỏ việc và tìm cách trở thành... "cảnh sát hình sự" giả để... "răn đe" những người vi phạm giao thông (!??)

Thanh Thắng

(Phòng PX 15 - CAĐN)

Tin xem nhiều