Tiệm tạp hóa của chị Lê Thị G. ở khu phố 1, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) gần đây còn có mở thêm dịch vụ cầm đồ. Do trong khu phố có nhiều nhà trọ dành cho người lao động ở xa nên dịch vụ cầm đồ hoạt động rất khá.
Tiệm tạp hóa của chị Lê Thị G. ở khu phố 1, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) gần đây còn có mở thêm dịch vụ cầm đồ. Do trong khu phố có nhiều nhà trọ dành cho người lao động ở xa nên dịch vụ cầm đồ hoạt động rất khá.
Tối 8-2, chị G. tiếp một cô khách hàng quen đến cầm đồ. Cô này đưa cho chị G. một chiếc lắc nhỏ loại vàng 18K. Chị G. nhanh nhẩu xem chiếc lắc nặng khoảng 2 chỉ vàng "tây" được chị đồng ý cho cầm để lấy 700.000 đồng. Đây là lần thứ 3 cô gái này đem cầm đồ cho chị G. Hai lần trước là đôi bông tai và một chiếc nhẫn. Chị G. vui vẻ hỏi thăm vì sao cô lại cầm đồ trang sức của mình nhiều lần như vậy. Cô gái nhỏ nhẹ nói là cầm giùm cho mấy đứa bạn ở cùng phòng trọ, vì họ biết cô quen cầm đồ ở đây. Tuy cô gái trả lời suôn sẻ như vậy, nhưng chị G. thấy cô ta lại nhìn đi chỗ khác như muốn tránh né cái nhìn của chị. Lúc ấy có tiếng gọi mua hàng nên chị G. đưa vội tiền cho cô gái.
Khi khách mua hàng đã vắng, chị G. kiểm tra lại thu chi trong ngày để chuẩn bị đóng cửa tiệm. Chị G. nhìn kỹ lại chiếc lắc và bỗng thấy nó có vẻ khang khác với món nữ trang cùng loại mà chị đã cầm. Không chần chừ, chị G. cầm chiếc lắc mang ngay đến tiệm vàng của người quen để thử. Kết quả làm chị G. "té ngửa", chiếc lắc làm bằng vàng giả. Kiểm tra lại đôi bông tai và chiếc nhẫn của cùng chủ nhân cũng cho kết quả như vậy.
Trước cơ quan công an, cô gái khai tên là Mai Thanh Th. 19 tuổi, quê ở Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang). Cô ta thừa nhận do "túng quá hóa liều", nên cô "canh me" lúc chị G. bận bịu bán hàng vào buổi tối liền đem vàng giả đến cầm. Và sự "bất quá tam", đến lần này thì cô ta bị lộ mặt.
T.T












