Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hậu quả của sự rạn nứt gia đình

01:03, 23/03/2006

Đến nay đã gần 2 tuần trôi qua, nhưng em Ng.T.B.Y. ở phường T. vẫn chưa ổn định tinh thần . Tác hại của hai viên thuốc trong cái đêm lắc ở sàn nhảy cùng bạn bè đã khiến cho Y. bị "sốc" nặng.

Đến nay đã gần 2 tuần trôi qua, nhưng em  Ng.T.B.Y. ở phường T. vẫn chưa  ổn định tinh thần . Tác hại của hai viên thuốc  trong cái đêm lắc ở sàn nhảy cùng bạn bè đã khiến cho Y. bị "sốc" nặng.

Được biết, khoảng 4 giờ sáng chủ nhật 5-3-2006, nhóm 5 người  bạn "tóc xanh, tóc đỏ" đã đưa Y. đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) do khi đang quay cuồng, Y. đã bị té đập đầu xuống sàn nhảy tại một vũ trường ở quận 5. Đêm ấy Y. đã uống tới hai viên thuốc lắc và nhảy suốt từ 10 giờ tối đến hơn 3 giờ sáng thì bị té bất tỉnh. Trong khi con gái đang gặp nạn thì cha mẹ của Y. không có nhà, mỗi người đang theo đuổi một công việc khác. Đêm ấy, nhà Y. chỉ còn đứa em nhỏ 10 tuổi với chị giúp việc. Cha của Y. thì đang vui vẻ ở Vũng Tàu với cô nhân tình trẻ, còn mẹ của Y. thì cùng đi với hai người bạn xuống vũng Tàu để lùng sục tìm người chồng nghe đâu đang du hí với một cô nhân tình trẻ.

Y. lớn lên trong một gia đình có kinh tế khá giả. Cha  Y. kinh doanh xe máy, còn mẹ Y. làm chủ một đại lý bia, nước ngọt. Nhà chỉ có Y. là con gái  năm nay 16 tuổi và đứa em trai nhỏ 10 tuổi. Nhìn bề ngoài, gia đình này trông có vẻ lý tưởng, nhưng lại là một gia đình không hạnh phúc khi cha của Y. thường xuyên cặp bồ với những tình nhân trẻ. Mẹ của Y. lại có máu ghen nên bà thường dành nhiều thời gian để rình bắt và giải quyết việc ngoại tình của chồng hơn là việc quản lý con. Những trận cãi nhau, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay giữa hai người ngay trước mắt Y.  thường xuyên đến mức khiến cho cô bé chán ngán gia đình và bỏ học, theo bạn bè chơi bời, lêu lổng. Việc Y. bỏ nhà đi đêm không về trở thành chuyện bình thường. Mẹ của Y. cũng nhiều lần chửi mắng Y. nhưng rồi bà vẫn "thích" đánh ghen hơn là dành thời gian giáo dục con. Vì thế, Y. sống tự do, thoải mái, thích làm gì cứ làm ít hai ngăn cản.

Và việc gì đến đã đến. Sau nhiều lần sử dụng thuốc lắc và lần này tới hai viên một lúc, thần kinh của Y. bị kích động quá sức, cú té ngã đầu đập xuống sàn nhảy khiến cho não của Y. bị tổn thương. Theo bác sĩ điều trị của bệnh viện Chợ Rẫy, sau sự cố này, sức khỏe tâm thần của Y. sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, trước mắt là Y. bị sút giảm mạnh về trí nhớ và sẽ còn những  ảnh hưởng nào khác, phải chờ thời gian...

Việc Y. trở nên hư hỏng và ăn chơi lêu lổng rõ ràng bắt nguồn từ những bi kịch của gia đình. Cha mẹ bất hòa, gia đình không còn là điểm tựa đã khiến cho Y. mất mát và thiếu thốn tình cảm, sự yêu thương từ phía gia đình. Sự rạn vỡ tình cảm của cha mẹ với nhau, của cha mẹ với con cái đã đẩy Y. về phía những cám dỗ thiếu lành mạnh. Đã bao giờ cha mẹ Y. nghiêm túc nghĩ về những điều này?

Phương Uyên

Tin xem nhiều