Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: Ông khách nước ngoài có bàn tay... nhám!

01:03, 21/03/2006

Đã xế trưa, cửa hàng mua bán nông sản của chị L.T.T.M ở xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) đã thưa vắng khách hàng. Tranh thủ lúc rảnh, chị M. sắp xếp lại hàng hóa để thuận tiện cho việc mua bán. Đang mải mê thực hiện công việc thì chị nghe có tiếng gõ "cộc - cộc" ở quầy hàng.

Đã xế trưa, cửa hàng mua bán nông sản của chị L.T.T.M ở xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) đã thưa vắng khách hàng. Tranh thủ lúc rảnh, chị M. sắp xếp lại hàng hóa để thuận tiện cho việc mua bán. Đang mải mê thực hiện công việc thì chị  nghe có tiếng gõ "cộc - cộc" ở quày hàng. Nhìn lên, chị thấy hai thanh niên lạ mặt, nói tiếng Việt lơ lớ hỏi mua tiêu hột. Vừa nói hai thanh niên này vừa ra dấu bằng tay nên chị M. đoán ngay đây là hai người nước ngoài, mà có lẽ là người Trung Quốc. Chị M. bày tỏ sự thân thiện bằng cách lấy bịch tiêu đã đóng gói sẵn đưa cho khách xem và hỏi: "Các anh mua tiêu nào? loại trắng hay đen?" Có lẽ chỉ hiểu mang máng câu hỏi của chị M. nên hai ông khách hơi ngơ ngác, hết đưa mắt nhìn chị M. rồi quay sang nhìn vào các bao bì nông sản có trong cửa hàng. Được một lúc, một trong hai ông khách chỉ vào mấy bịch tiêu đen: "Cái lầy pán pao nhiêu một kg?"

- 30 ngàn đồng!

Nghe chị M. báo giá như vậy, hai ông khách ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý mua 3kg tiêu đen và móc túi rút tờ giấy bạc polymer loại có mệnh giá 500 ngàn đồng/ tờ đưa cho chị M. Trong khi chờ chị M. đếm tiền để thối lại, một ông khách bỏ ra ngoài, leo lên chiếc xe máy ngồi chờ. Ông khách còn lại sau khi nhận đủ số tiền thối lại của chị M thấy có mấy tờ giấy bạc đã cũ nên bày tỏ thái độ không đồng ý và đòi chị M. phải kéo hộc tủ lấy tiền mới đưa cho ông ta. Chìu ý khách, chị M. lấy xấp tiền mới trị giá 10 triệu đồng, chọn 4 tờ giấy bạc polymer loại có mệnh giá 100 ngàn đồng/ tờ trao cho khách. Sau khi nhận lại số tiền này, ông khách cũng không chịu và yêu cầu chị M. đưa xấp tiền cho ông ta để ông ta chọn những tờ giấy bạc có sêri mang số 88. Trước yêu cầu hơi kỳ lạ này của ông khách, nhưng nghĩ đây là những người khách nước ngoài, nên chị M. cũng tin tưởng và đưa xấp tiền 10 triệu đồng cho ông ta chọn theo ý. Vừa cầm xấp tiền, ông khách cho tay đảo qua, đảo lại rất nhanh để tìm những tờ giấy bạc có số sêri 88. Và khi thấy chị M. đang cuối xuống sửa lại món hàng ông ta ngắt một xấp tiền nhét vào túi quần rồi bỏ đi ra ngoài. Thấy xấp tiền còn lại quá mỏng, chị M. sinh nghi liền chạy theo kéo ông ta lại. Bị kéo áo, ông khách nước ngoài co chân đạp mạnh vào người chị M. để thoát thân. Bị cú đạp bất ngờ, chị M. té xuống đất nhưng chị vẫn kịp với theo túm được chân của kẻ gian và tri hô để quần chúng hỗ trợ bắt giữ. Khám xét nhanh trong người chúng thấy có 86 tờ giấy bạc polymer mệnh giá 100 ngàn đồng/ tờ, phù hợp với số tiền bị lấy cắp trong xấp tiền 10 triệu đồng của chị M. Ngay sau đó, kẻ gian đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra thụ lý, làm rõ.

***

Trước cơ quan điều tra, ông khách nước ngoài có bàn tay nhám này có tên là Z.D.Y 33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Người đi cùng là H.V.L.S, 30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc là những đối tượng nằm trong băng nhóm trộm cắp vào Việt Nam bằng đường du lịch để... "làm ăn". Năm 2005, băng này có 13 đối tượng trong đó có tên Z.D.Y đã vào Việt Nam thuê khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh để ở và chia nhau đi gây án ở địa bàn Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Riêng trên địa bàn Đồng Nai với thủ đoạn nêu trên chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ với số tiền trộm cắp của các nạn nhân hàng chục triệu đồng.

Đ.V

Tin xem nhiều