Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: Đổi bia "quá đát"

08:03, 07/03/2006

Mới đây, chị Nguyễn Thị H. ở xã Lộc An (huyện Long Thành) tổ chức cưới vợ cho con. Do phải đi rước dâu ở tận Nha Trang nên chị H. nhờ vợ chồng cô em gái trông nhà giùm. Đám cưới tổ chức tại nhà nên chị H. đã chuẩn bị mọi thứ. Trong đó, chị H. không quên mua sẵn 45 két bia để tiệc cưới thêm phần vui vẻ.

Mới đây, chị Nguyễn Thị H. ở xã Lộc An (huyện Long Thành) tổ chức cưới vợ cho con. Do phải đi rước dâu ở tận Nha Trang nên chị H. nhờ vợ chồng cô em gái trông nhà giùm. Đám cưới tổ chức tại nhà nên chị H. đã chuẩn bị mọi thứ. Trong đó, chị H. không quên mua sẵn 45 két bia để tiệc cưới thêm phần vui vẻ.

Sáng thứ bảy 25-2-2006, anh Trần Văn H. (em rể của chị H.) đang sắp đặt lại bàn ghế để chuẩn bị đón dâu về,  chợt có tiếng người gọi phía ngoài sân. Anh Văn H. bước ra liền gặp hai thanh niên đi xe máy dừng ngoài cổng đám cưới. Họ tự xưng là người của đại lý bia Kh. mà chị vợ anh đã mua bia để đãi tiệc cưới. Nhưng do đại lý đưa nhầm số bia quá "đát" (hạn sử dụng) nên đến lấy lại để đi đổi bia mới. Thấy anh Văn H. chần chừ, tay thanh niên đội xùm xụp cái nón trên đầu bèn nhanh nhẩu kể  rõ về tình hình gia đình ông chủ đại lý bia Kh. (mà anh Văn H. có quen biết) làm cho anh tin họ đúng là người của đại lý. Khi hai thanh niên đưa xe tải vào chuyển bia đi, anh Văn H. đứng đếm số két bia và bỗng chú ý cái bửng xe móp méo. Anh đến quan sát kỹ thì thấy cách xếp bia của hai thanh niên có vẻ hơi lụp chụp. Tuy có thắc mắc, nhưng anh Văn H. vẫn để hai thanh niên đem hết số bia đi "đổi".

Anh Văn H. giật mình khi nhận được điện thoại báo tin đoàn rước dâu đã về đến ngã tư Dầu Giây, trong khi số bia "đổi" chưa được mang đến. Lúc này anh mới lục ra số điện thoại của đại lý bia Kh. để hỏi. Nghe người của đại lý trả lời là bia đã được chở đến cho đám cưới từ sáng hôm trước và không có sự việc bia quá "đát" làm anh Văn H. toát mồ hôi hột vì biết mình đã bị lừa! Anh nhanh chóng kêu mang tới thêm 45 két bia khác để "chữa cháy".

Đám cưới vẫn được tiến hành bình thường, chỉ có vợ chồng chị H. và vài người trong nhà biết vụ lừa "đổi" bia. Công an huyện cũng nhận được tin báo này nhưng mọi người cho biết khó có thể tìm ra thủ phạm vì tin báo quá trễ. Tức mình vì bị mắc cú lừa quá "ngọt" nên anh Văn H. quyết tâm truy tìm thủ phạm. Ngay sáng hôm sau, trong lúc đi mua thuốc trị bệnh cho mẹ vợ, anh Văn H. chợt thấy chiếc xe tải chở bia hôm trước. Anh vội lần theo dấu vết và biết được bọn lừa đảo đã đem bia đi bán đổ bán tháo ở Biên Hòa. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an huyện Long Thành, ngay trong ngày chủ nhật 26-2-2006, số bia của chị H. mua đã được thu hồi.

            T.T

Tin xem nhiều