Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: "Cán bộ khuyến nông" hợp đồng trồng cây kiểng!

09:03, 13/03/2006

Phơi lưng dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa để cuốc cho xong miếng đất rẫy chuẩn bị cho vụ mùa gieo trồng sắp tới, ông H.X.N cư ngụ ở ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc đã thấy thấm mệt nên buông chiếc cuốc để đến nghỉ xả hơi dưới bóng râm của tán cây điều. Rồi ông mở chiếc giỏ để lấy cơm ăn trưa.

Phơi lưng dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa để cuốc cho xong miếng đất rẫy chuẩn bị cho vụ mùa gieo trồng sắp tới, ông H.X.N cư ngụ ở ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc đã thấy thấm mệt nên buông chiếc cuốc để đến nghỉ xả hơi dưới bóng râm của tán cây điều. Rồi ông mở chiếc giỏ để lấy cơm ăn trưa. Đang loay hoay lấy cơm thì ông N. phải dừng tay vì nghe có tiếng xe máy chạy vào rẫy của mình. Nhìn ra hướng có tiếng xe, ông N. thấy 2 thanh niên lạ mặt ăn mặc khá lịch sự chở nhau chạy đến chỗ ông ngồi. Vừa bước xuống xe, 2 thanh niên lạ mặt lễ phép cúi đầu chào và tự giới thiệu là cán bộ khuyến nông đến liên hệ với ông để hợp đồng đất  trồng cây giống kiểng. Một trong hai thanh niên bước đến chiếc xe tháo sợi dây ràng, lấy xuống một số cây kiểng lạ hoắc mà từ trước đến nay ông N. chưa hề nhìn thấy đem đến trước mặt ông N. và giới thiệu: "Đây là cây kiểng giống quý của nước ngoài mà Trung tâm khuyến nông vừa mới nhận về. Mỗi cây trị giá khoảng 8 triệu đồng. Thấy bác có đất trống nên chúng tôi đến hợp đồng với bác để trồng cây giống này. Trồng 3 năm thì trung tâm sẽ thu lại với giá 80 triệu đồng/cây. Lợi nhuận từ hợp đồng này, trung tâm và chủ đất chia đôi".

Đối với một nông dân như ông N., quanh năm chỉ quanh quẩn với cây mì, cây bắp, dù có làm giỏi đến đâu cũng chỉ đủ ăn chứ đừng nói gì có tích lũy. Vậy mà tự dưng có 2 cán bộ khuyến nông đến đặt vấn đề hợp đồng trồng cây kiểng giống, thu lợi nhuận kếch xù ai mà không mê. Tuy vậy, nhưng ông N. cũng bày tỏ sự băn khoăn: "Nông dân tụi tui có biết kỹ thuật, kỹ thiết gì về trồng loại cây quý này mà hợp đồng. Không khéo nó chết thì lấy đâu ra mà đền".

Nghe ông N. nói vậy, một  trong hai thanh niên trấn an ông: "Bác đừng lo, kỹ thuật trồng, chăm sóc loại cây này đã có trung tâm hướng dẫn. Chỉ cần bác bỏ công chăm sóc đúng quy trình thì cây sẽ phát triển như ý muốn. Đến kỳ thu hoạch, trung tâm sẽ cử người đến đưa cây đi tiêu thụ. Trung tâm sẽ không để cho người trồng cây chịu thiệt thòi, rủi ro đâu".

Trước những lời nói chắc nịch như đinh đóng cột của 2 cán bộ khuyến nông và nghĩ tới món lợi nhuận kếch xù từ việc trồng cây kiểng giống mới này, nên ông N. đồng ý và mời 2 thanh niên về nhà mình ở gần đó để ký kết hợp đồng.

Khi hợp đồng vừa ký xong, do thiếu con dấu của trung tâm nên 2 thanh niên nói với ông H: "Bây giờ tụi cháu phải đi về trung tâm để đóng dấu. Có con dấu thì hợp đồng mới có giá trị. Ngày mai tụi cháu đem hợp đồng lên để gởi lại cho bác và bắt tay thực hiện hợp đồng".

Nói xong, người thanh niên bày tỏ sự ái ngại: "Nói thiệt để bác thông cảm, tụi cháu đi xa cũng mang theo nhiều tiền. Thế nhưng tiền lại để trong 2 chiếc sam-sô-nai này mà lỡ đánh mất chìa khóa nên bây giờ muốn tiêu cũng không biết làm sao. Nếu bác tin tưởng thì cho tụi cháu mượn tạm 2 triệu đồng. Tụi cháu sẽ gởi lại bác 2 chiếc sam-so-nai này cùng với số cây giống nêu trên và cả giấy tờ cùng điện thoại di động (ĐTDĐ). Ngày mai trở lại đây, cháu sẽ gởi lại tiền cho bác". Trong tình thế nêu trên, dù không biết trong 2 chiếc sam-so-nai có đựng nhiều tiền hay không nhưng thấy số cây kiểng giống, giấy tờ xe, ĐTDĐ cũng đáng giá gấp mấy lần số tiền mà 2 thanh niên hỏi mượn nên ông N. đồng ý. Mặc dù trong nhà không có sẵn tiền nhưng ông N. vẫn chạy sang hàng xóm vay 2 triệu đồng để giao cho 2 thanh niên. Đến ngày hẹn vẫn không thấy 2 thanh niên trở lại nên ông N. mới tá hỏa đem giấy tờ xe, ĐTDĐ ra trình báo công an thì phát hiện ra là giấy xe giả, còn chiếc ĐTDĐ là loại "đập đá".

Đ.V

Tin xem nhiều