* Bọn trộm cơ hội...
Khoảng 8 giờ tối 4-3, anh Nguyễn Văn Đô ở khu phố 4, phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) say rượu chạy xe máy bảng số 60FL-6010 đến "mũi Tàu" cùng phường bị ngã té và nằm ngủ luôn.
* Bọn trộm cơ hội...
Khoảng 8 giờ tối 4-3, anh Nguyễn Văn Đô ở khu phố 4, phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) say rượu chạy xe máy bảng số 60FL-6010 đến "mũi Tàu" cùng phường bị ngã té và nằm ngủ luôn. Có hai thanh niên giả vờ đến giúp anh Đô nhưng sau đó lại dắt trộm xe của anh. Hai tên gian không qua mắt được người dân và bị bắt giữ ngay sau đó. Chúng khai tên là Nguyễn Thanh Liêm, 16 tuổi, ở phường Bửu Long và Phùng Ngọc Thanh Tú, 19 tuổi, ở xã Phú Điền, huyện Tân Phú. Bọn trộm cơ hội được giao cho Công an Biên Hòa xử lý.
* Ma men làm ẩu
Khoảng 10 giờ đêm 4-3, Đinh Văn Nhiều ở khu phố 4, phường Tân Vạn (TP. Biên Hòa) đi nhậu về thấy có một cô gái đứng bên đường một mình liền đến khống chế đưa cô gái về nhà trọ ở phường Bửu Hòa. Tên Nhiều định giở trò đồi bại với cô gái, nhưng chưa kịp thì đã bị Cảnh sát 113 phát hiện và bắt giao cho Công an Biên Hòa xử lý.
* "Xin đểu"...
Khoảng 11 giờ đêm 4-3, Huỳnh Quang Huy, 23 tuổi ở tổ 4, khu phố 3, phường An Bình ra đường chặn các công nhân nữ tan ca đêm để "xin đểu". Khi hắn đang giở trò hoạnh họe 3 công nhân nữ liền bị Công an phường An Bình bắt quả tang và giao cho Công an Biên Hòa xử lý.
* Ma đề bị bắt
Ngày 4-3, Công an xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa) bắt quả tang Nguyễn Thị Phượng ở ấp 1 đang ghi số đề tại nhà. Công an thu tang vật gồm 2 tờ phơi đề, 1 sổ ghi kết quả xổ số. Đối tượng vi phạm khai nhận từ tháng 1-2006 đến nay đã ghi số đề thu lợi mỗi ngày từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng.
Cùng ngày trên, Công an xã Hóa An đã bắt giữ Võ Văn Đ. ở ấp 4, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu có hành vi ghi số đề trước cổng Công ty Pouchen với tang vật là 2 số ghi sổ đề, 1 điện thoại di động và 2,7 triệu đồng.
* Đầu bếp bị cướp
Khoảng 8 giờ tối 5-3, chị Nguyễn Thị Nga ở ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh đi lấy tiền nấu tiệc cưới ở xã Hàng Gòn cùng thị xã. Trên đường về gần đến nhà, chị Nga bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp vào giựt mất giỏ xách, trong đó có khoảng 20 triệu đồng.
* Két sắt cũng không an toàn!
Tối 4-3, bọn trộm đã cạy khoen khóa cửa phòng giao dịch của Bưu điện phường Tam Hiệp và "rinh" mất một két sắt có kích cỡ khoảng 60cm x 50cm x 45cm. Trong két có tiền và sim card trị giá tổng cộng trên 11,7 triệu đồng. Bọn trộm đã "cõng" két tiền này đến tận rừng cao su ở xã Xuân Thanh, huyện Thống Nhất để phá và vơ sạch của cải trong đó.
T.T

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)





