Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nuôi trộm trong nhà

03:02, 22/02/2006

Hết giờ làm việc buổi chiều, anh Nguyễn Văn Quý, hành nghề thầu xây dựng, cư ngụ ở ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) không đi "lai rai" cùng cánh thợ mà trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày lao động căng thẳng. Vừa bước đến cửa để mở ổ khóa, anh Quý chợt hốt hoảng khi phát hiện ra ai đó đã lấy một que sắt gài ngang vào khoen cửa, còn cái ổ khóa thì đã biến mất tự lúc nào...

Phạm Văn Liêm

Hết giờ làm việc buổi chiều, anh Nguyễn Văn Quý, hành nghề thầu xây dựng, cư ngụ ở ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) không đi "lai rai" cùng cánh thợ mà trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày lao động căng thẳng. Vừa bước đến cửa để mở ổ khóa, anh Quý chợt hốt hoảng khi phát hiện ra ai đó đã lấy một que sắt gài ngang vào khoen cửa, còn cái ổ khóa thì đã biến mất tự lúc nào. Biết rằng đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản, nên anh Quý vội vã mở cửa chạy vào bên trong kiểm tra thì thấy đồ đạc trong nhà bị lục tung. 7,7 triệu đồng tiền mặt mà Quý cất ở đầu giường đã "bốc hơi".

Ngay sau đó vụ trộm đã được anh Quý báo cho Công an xã Bắc Sơn và Công an huyện Trảng Bom. Tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ trộm, các điều tra viên nhận thấy kẻ gian đã dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa để xâm nhập vào bên trong. Do vụ trộm được thực hiện vào ban ngày, có lẽ sợ bị phát hiện nên thủ phạm chỉ lấy đi số tiền mặt anh Quý cất giấu dưới đầu giường. Còn lại các loại tài sản có giá trị khác trong gia đình thì hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Từ cơ sở này, các điều tra viên nhận định đây có thể là vụ trộm do những đối tượng quen biết, nắm rõ quy luật hoạt động của gia đình anh Quý gây ra. Và, chúng chỉ hành động chớp nhoáng khi biết các thành viên trong gia đình anh Quý vắng nhà. Do vậy, các điều tra viên Công an huyện Trảng Bom đã tập trung rà soát các đối tượng thường có mối quan hệ với anh Quý hằng ngày. Theo lời tường trình của anh Quý, do anh làm nghề thầu xây dựng nên có rất nhiều người phụ việc cho anh và thường xuyên lui tới nhà anh để bàn bạc công việc. Trong số này có Phạm Văn Liêm, 19 tuổi, cư ngụ ở ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn. Liêm là lao động phổ thông trong đội xây dựng mới được anh Quý nhận vào làm việc cách đây không lâu. Tuy nhiên, thấy Liêm là người cùng xã nên Quý thương tình và dành cho một số ưu ái trong công việc. Sáng 25-1-2006, trước khi vào ca làm việc, Liêm đến nhà anh Quý để hỏi mượn tiền. Anh Quý trả lời với Liêm là không có tiền nên Liêm trở ra công trường tiếp tục làm việc. Trong giờ làm việc buổi sáng, Liêm có những biểu hiện lơ là trước nhiệm vụ được giao. Đến buổi chiều thì Liêm đột ngột nghỉ việc mà không báo cho anh em trong đội xây dựng cũng như anh Quý biết.

Vậy sự vắng mặt đột ngột của Liêm trong buổi chiều 25-1 có liên quan đến vụ trộm ở gia đình anh Quý? Để làm rõ hiện tượng không bình thường này, các điều tra viên tiếp tục thu thập thêm thông tin liên quan đến hoạt động của Phạm Văn Liêm. Qua thông tin từ quần chúng, buổi chiều xảy ra vụ trộm có người thấy Liêm xuất hiện ở khu vực nhà anh Quý. Như vậy, bí mật của vụ trộm đến đây đã được hé mở một phần, nhưng khi các điều tra viên tìm đến nhà Liêm để làm việc thì được người nhà báo Liêm đã rời khỏi nhà ngay trong chiều 25-1 và đi đâu không rõ. Mãi đến ngày 13-2-2006, Liêm quay về gia đình thì được mời lên trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Liêm đã khai nhận chính y là thủ phạm thực hiện vụ trộm tại nhà anh Quý. Sau khi lấy được tiền, Liêm tức tốc ra quốc lộ 1A đón xe lên Đà Lạt ăn chơi. Đến khi xài hết số tiền đã trộm được mới chịu quay về và bị bắt giữ.

Đ.V

 

Tin xem nhiều