Những ngày Tết trôi qua lặng lẽ và hình như ông B. ở phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa) cũng muốn nó trôi đi càng nhanh càng tốt. Ở nhà người ta, Tết là dịp cha mẹ, con cái, cháu chắt về họp mặt đầm ấm, vui vẻ. Nhưng ở nhà ông, ngày mùng Một Tết lại là lúc xảy ra cãi cọ giữa các con ông khi về Tết cha...
Những ngày Tết trôi qua lặng lẽ và hình như ông B. ở phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa) cũng muốn nó trôi đi càng nhanh càng tốt. Ở nhà người ta, Tết là dịp cha mẹ, con cái, cháu chắt về họp mặt đầm ấm, vui vẻ. Nhưng ở nhà ông, ngày mùng Một Tết lại là lúc xảy ra cãi cọ giữa các con ông khi về Tết cha...
Ở cái tuổi 82 với 10 người con trai có, gái có và ông cũng có đến trên dưới 40 cháu, chắt, lẽ ra ông B. phải được chăm sóc chu đáo, đầy đủ và có một tuổi già bình yên. Thế nhưng, vì đất thừa kế mà giờ đây các con ông, mỗi khi gặp nhau lại gây gổ, tranh giành. Mười năm trước đây, vợ ông mất đi để lại ông một mình với căn nhà nhỏ trên một miếng đất rộng hơn 500m2. Trong số các con ông, trước đó ai cũng được ông bà lo cho chỗ ở riêng đàng hoàng, chỉ còn người con trai út ở căn nhà nhỏ gần đấy để tiện chăm sóc cha mẹ. Thế nhưng gần đây, khu đất nhà ông B. bỗng nhiên có giá hẳn lên khi một công trình phúc lợi lớn đang được xây dựng gần đó, thế là các con ông kéo về đòi chia đất. Người con út xin các anh chị hãy để cha sống trên mảnh đất mà ông bà đã cất công khai phá và đợi sau khi ông mất hãy chia nhau. Nhưng những lời can ngăn này đều bị các anh chị cho là có ý đồ chiếm đoạt khu đất một mình.
Và sau nhiều lần tranh giành nhau quyết liệt, những người con của ông B. cũng được ông ký giấy chia đất. Căn nhà nhỏ của ông ở giữa khu đất, chỉ còn một lối đi nhỏ. Điều tệ hại hơn là những người con của ông B. lâu lâu mới tạt vào căn nhà nhỏ và đưa một vài chục ngàn cho cô cháu gái ở trọ tại đây để nấu nướng cho ông ăn rồi rút êm. Nhưng cô gái này đi làm công nhân từ sáng sớm đến chiều tối mới về, nên chuyện cơm nước của ông B. trở lên thất thường. Có khi cô cháu gái này mải vui với người yêu, ông B.đành nhịn đói. Những người hàng xóm thấy vậy thương tình đã thay nhau đưa cơm cho ông. Ngày Tết, cô dâu út mua đồ cúng lễ và sắm sửa cho cha chồng thì bị các anh chị phát hiện cho là có "ý đồ" chiếm căn nhà tổ nên vợ chồng người em út không dám sang chăm sóc cha già. Cuộc sống của ông B. lại trôi đi trong buồn tẻ của tuổi già đơn chiếc...
Phương Uyên


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










