Đang mải mê nhìn ngắm chợ hoa, anh Bùi Trung K. ở xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) được hai thanh niên mời mua một gốc mai cổ thụ. Thấy chậu mai bề thế trên xe ba gác, anh K. ước tính gốc mai này có tuổi thọ cũng khoảng trên 20 năm vì đường kính gốc rất to.
Đang mải mê nhìn ngắm chợ hoa, anh Bùi Trung K. ở xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) được hai thanh niên mời mua một gốc mai cổ thụ. Thấy chậu mai bề thế trên xe ba gác, anh K. ước tính gốc mai này có tuổi thọ cũng khoảng trên 20 năm vì đường kính gốc rất to.
Nhìn các nhánh mai có lá xanh mượt đầy những nụ vỏ trấu, anh K. thấy ưng bụng nhưng vẫn cò kè trả giá. Bỗng thanh niên bán mai đồng ý dứt giá với giá rẻ bất ngờ, chỉ 300.000 đồng cho gốc mai "cổ thụ". Một thanh niên còn kề tai anh K. "bỏ nhỏ": "Gốc mai này tụi tui "chôm" của gia đình nên bán rẻ để kiếm tiền xài tết!". Anh K. vội móc tiền trả rồi nhanh nhẩu kêu xe chở gốc mai về nhà. Đến nhà thì trời đã tối nên anh cho để gốc mai vào góc sân. Trong bữa cơm tối ai cũng khen anh mua được gốc mai đẹp với giá rẻ bất ngờ. Sáng sớm anh K. đến gốc mai định lặt lá thì rất bất ngờ vì đụng vào lá là lá mai đã rụng tơi tả. Nhìn kỹ anh K. thấy gốc mai cổ thụ thực chất chỉ là một gốc cây khô được ép vào hai bên bằng hai gốc mai nhỏ và được trét liền mạch bằng xi măng pha màu rong rêu.
Suốt mấy ngày xuân, anh K. ăn Tết mà lòng tức anh ách vì bị một cú lừa. Anh thấy đau nhất là với hai gốc mai nhỏ chỉ đáng giá vài chục ngàn, bọn lừa đảo đã "chế tạo" thành gốc mai "cổ thụ" bán cho anh đến ba trăm ngàn đồng!
T.T





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







