Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

An ninh – trật tự... đó đây

10:01, 09/01/2006

* Tâm sự lại gặp... cướp
Hơn 8 giờ tối 8-1, anh Phạm Văn H. ở khu phố 4, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) chở bạn gái vào khu đất trống phía sau công ty Tainan ở khu công nghiệp Biên Hòa II để tâm sự.

* Tâm sự lại gặp... cướp

Hơn 8 giờ tối 8-1, anh Phạm Văn H. ở khu phố 4, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) chở bạn gái vào khu đất trống phía sau công ty Tainan ở khu công nghiệp Biên Hòa II để tâm sự. Bất ngờ có 3 tên cướp đến dùng dao khống chế và cướp mất chiếc xe Dream bảng số 14K1-0415 của H. cùng với cái bóp có giấy tờ xe và 70.000 đồng.

 

* Kẻ cướp giả dạng

Khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 9-1, ông Chu Đức Uyên, 51 tuổi ở ấp 5, xã An Viễn, huyện Trảng Bom chở một người tự xưng tên là Minh đến ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu đo thực địa để sang nhượng đất. Trong khi ông Uyên đang lui cui đo đạc thì kẻ giả dạng mua đất đã dùng rựa chém vào đầu ông Uyên gây thương tích nặng. Sau đó tên cướp đã lấy chiếc xe Super Dream màu nho, bảng số 60M8 - 9763 của ông Uyên và phóng mất dạng.

 

* Gấu cũng bị trộm

Rạng sáng 7-1, chủ trang trại chăn nuôi thú hoang dã ở ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành - bà Dương Thị Nhã phát hiện đã bị bọn trộm đột nhập. Bọn chúng đã giết 2 con gấu nặng khoảng 20kg và 40kg rồi lấy đi bộ lòng, túi mật và tứ chi của hai con vật xấu số.

 

* Còn trẻ mà đã côn đồ!

Khoảng 3 giờ chiều ngày 8-1, Hoàng Hà Bắc, 17 tuổi ở khu phố 1, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) đi nhậu say về rồi ghé vào tiệm internet @ ở cùng khu phố. Tại đây, hắn đã vô cớ đánh vào mặt chị Võ Hoài An và dùng miểng ly đâm vào mặt chủ tiệm là ông Lê Trọng Tuấn, 52 tuổi. Ông Trần Quốc Thịnh, 72 tuổi ở nhà kế bên thấy vậy liền tri hô. Tên Bắc lẳng lặng về nhà lấy dao Thái Lan đến đâm 4 nhát vào bụng ông Thịnh gây thương tích nặng. Công an Biên Hòa đã nhanh chóng bắt giữ tên Bắc để xử lý.

 

* Dân phòng quá "hiền"!

Khoảng 3 giờ chiều ngày 8-1, có 4 thanh niên say rươụ đến quán cà phê "Cô chủ nhỏ" ở phường Tam Hiệp quậy phá. Họ bóp cổ chủ quán là chị Nguyễn Thị Kim Thu và đập phá đồ đạc. Công an phường cử một cảnh sát khu vực và một dân phòng đến xử lý. Anh dân phòng lớ ngớ để một kẻ quậy giựt gậy đánh anh cảnh sát khu vực. Công an phường phải tăng cường lực lượng và người dân hỗ trợ vây bắt được 3 kẻ quậy, một tên chạy thoát. Những kẻ vi phạm khai tên là Nguyễn Văn Đức, 34 tuổi (tên đánh anh cảnh sát khu vực) ở khu phố 5 cùng phường; Nguyễn Văn Thuần, 32 tuổi ở Tam Thanh (tỉnh Phú Thọ) và Phạm Thế Vinh, 31 tuổi ở khu phố 4, phường Tân Biên.

 

* Vụ cướp táo bạo

11 giờ ngày 7-1, chị Bùi Thị Sang ở thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) chạy xe máy bảng số 60M6-2322 ngang khu Cầu Xéo ở cùng thị trấn. Đến đoạn đường vắng bất ngờ có hai thanh niên đi xe Suzuki kè theo đạp ngã và cướp mất xe của chị Sang.

 

* "Ma men" quậy phá !

Rạng sáng 7-1, có một nhóm thanh niên chọi bể 16 bóng đèn chiếu sáng (trị giá trên 6,5 triệu đồng) ở công viên Lam Sơn (kế Công ty Sonadezi), phường An Bình (TP. Biên Hòa). Công an phường nhanh chóng truy bắt được 6 kẻ phá hoại tài sản công cộng nói trên. Chúng khai tên là Cao Khải Sơn, 21 tuổi; Bùi Anh Tuấn, 24 tuổi; Trần Văn Khang, 17 tuổi; Mai Văn Lê, 18 tuổi; Đào Văn Phúc, 21 tuổi; tất cả cùng ở Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa). Những kẻ phá phách khai nhận, vào tối 6-1-2006 họ cùng kéo nhau vào công viên trên để nhậu. Đến rạng sáng hôm sau, cả bọn đã say mèm bèn rủ nhau quậy phá bằng cách "tỉa" bóng đèn công viên.

 

T.T      

Tin xem nhiều