
Gần đây, nhiều người dân ở ấp Hàng Gòn, xã Lộc An (huyện Long Thành) hết sức bức xúc về một băng nhóm côn đồ ngang nhiên đập phá chốt dân phòng, đánh trọng thương trưởng công an xã nhưng vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhiều ý kiến còn cho rằng nhóm côn đồ này có chỗ "dựa lưng" nên mới dám coi thường pháp luật đến như vậy.
Gần đây, nhiều người dân ở ấp Hàng Gòn, xã Lộc An (huyện Long Thành) hết sức bức xúc về một băng nhóm côn đồ ngang nhiên đập phá chốt dân phòng, đánh trọng thương trưởng công an xã nhưng vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhiều ý kiến còn cho rằng nhóm côn đồ này có chỗ "dựa lưng" nên mới dám coi thường pháp luật đến như vậy.
Trước bức xúc của người dân, chúng tôi đã về xã Lộc An để tìm hiểu sự việc. Được biết, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 9 - 12 - 2005, do có mâu thuẫn với mấy đội viên dân phòng của ấp Hàng Gòn, Nguyễn Tiến Khánh (tự Lốp), Nguyễn Tiến Khải (tự Líp) là hai anh em ruột và một thanh niên nữa cùng cư ngụ ở khu Văn Hải (thị trấn Long Thành) đã xách mã tấu, gậy gộc kéo đến ấp Hàng Gòn đánh các đội viên dân phòng để trả thù. Lúc này, trụ sở dân phòng đóng cửa. Thấy không có người chúng nhào vô đập phá toàn bộ các cửa kiếng, làm hỏng đồng hồ điện kế rồi quay qua tấn công anh Quân một thanh niên đang ngồi chơi gần trụ sở dân phòng. Anh Quân đã nhanh chân bỏ chạy nên bọn này đập nát chiếc xe Dream của anh và còn tiếp tục vác mã tấu lăm le tấn công người đi đường. Trước hành vi hung hãn của 3 tên côn đồ, người dân đã điện báo cho anh Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng công an xã Lộc An. Khi đến nơi, chứng kiến hành vi đập phá của nhóm côn đồ này, trưởng công an Nguyễn Ngọc Thảo yêu cầu chúng buông hung khí để giải quyết. Chẳng những không nghe lệnh mà các tên côn đồ còn lớn tiếng văng tục, chửi bới: "Trưởng công an hả, đập chết mẹ nó luôn...". Vừa nói, tên Líp đã xông vào tấn công anh Thảo. Anh Thảo kịp thời tránh được đòn và ra tay khống chế, bắt giữ được tên Líp. Thấy vậy hai tên còn lại xông vào dùng cây đập túi bụi vào người anh Thảo để giải thoát cho đồng bọn. Bị trúng đòn đau và thấy một mình không chống lại nổi 3 tên côn đồ có hung khí trên tay, anh Thảo phải buông tên Líp ra. Vẫn đang say máu, tên Líp chạy ra ngoài đập nát chiếc xe Future của anh Thảo rồi cùng đồng bọn tháo chạy, bỏ lại hiện trường ngổn ngang mảnh kiếng vỡ và 2 chiếc xe máy bị hỏng nặng.
Cũng theo thông tin của quần chúng, hai anh em tên Lốp, Líp vốn là những tên côn đồ, hung hãn ở thị trấn Long Thành. Bọn này chuyên đi đòi nợ thuê và bảo kê cho các quán cà phê, bia ôm - chúng sẵn sàng "nói chuyện" dao, búa, với những ai làm phật lòng chúng. Đối với những con nợ khi bị Lốp, Líp gọi tên thì dù có khó khăn đến mấy cũng phải chạy tiền để trả, nếu không thì sẽ khó bảo toàn tính mạng. Nhiều người dân còn nêu thắc mắc là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của bọn côn đồ như thế mà vì sao cho đến nay vẫn chưa thấy các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Long Thành có động thái gì để ngăn chặn và xử lý. Nhiều người dân ở Lộc An bày tỏ sự lo ngại là với hành vi ngang nhiên đập phá chốt dân phòng, hủy hoại tài sản công dân và đánh trọng thương cả trưởng công an xã mà không được xử lý đến nơi đến chốn thì với đà này liệu rằng trụ sở ban ấp, trụ sở chính quyền có bị chúng tiếp tục xâm phạm hay không? Những bức xúc này của người dân ở Lộc An là hết sức chính đáng. Đề nghị các cơ quan bảo vệ luật pháp ở huyện Long Thành sớm làm sáng tỏ vụ việc, để đưa ra trừng trị thích đáng trước pháp luật đối với bọn côn đồ có những hành động kiểu xã hội đen này để giữ vững kỷ cương, phép nước, làm an lòng người dân.
N.Đ















