
Tan ca thì cũng đã gần 23 giờ đêm. Đợi cho công nhân về gần hết, anh Hà Minh Kính, giám đốc xưởng đế giày thuộc Công ty TNHH Việt Vinh I, Khu công nghiệp Sông Mây (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cùng với một đồng nghiệp trong công ty là anh Khanh mới ra về.
Tan ca thì cũng đã gần 23 giờ đêm. Đợi cho công nhân về gần hết, anh Hà Minh Kính, giám đốc xưởng đế giày thuộc Công ty TNHH Việt Vinh I, Khu công nghiệp Sông Mây (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cùng với một đồng nghiệp trong công ty là anh Khanh mới ra về. Trong lúc 2 người vừa ra khỏi cổng để đến bãi giữ xe thì bất ngờ có 2 thanh niên lạ mặt xông tới, một tên vung cao con dao xắt chuối chém mạnh vào đầu anh Kính. Với phản xạ tự nhiên, anh Kính đưa tay lên đỡ khiến nhát chém trúng vào cổ bàn tay tóe máu. Quá hốt hoảng, anh Kính bỏ chạy thì tên cầm dao tiếp tục đuổi theo vung dao chém tiếp 1 nhát vào bả vai khiến anh Kính gục xuống. Tên còn lại dùng đá đập bồi vào gáy anh nhiều cái cho đến khi nạn nhân bất tỉnh, chúng mới chịu bỏ chạy.
Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Kính đã được cứu sống, nhưng qua trận đòn này, anh đã bị vết chém đứt gần 1/3 cổ tay trái.
Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc thanh toán hết sức dã man này? Để trả lời câu hỏi nêu trên, Công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra, truy xét và đã xác định được thủ phạm đứng ra tổ chức vụ thanh toán đẫm máu này chính là Lê Thị Hồng Loan, 18 tuổi, cư ngụ ở ấp Trà Cổ, xã Bắc Sơn, công nhân của Công ty Việt Vinh I vừa mới bỏ việc. Loan cho người thanh toán anh Kính để trả thù vì cuối tháng 8-2005, Loan đã bị anh Kính phát hiện có gian dối trong việc bấm thẻ chấm công. Anh Kính đã báo cáo với công đoàn công ty hạ bậc lương của Loan nên Loan bực tức và bỏ việc. Cần nói thêm là ở Công ty TNHH Việt Vinh I, việc chấm công cho công nhân được thực hiện trên máy. Khi công nhân vào ca làm việc, lúc qua cổng chỉ cần đưa thẻ vào máy, máy sẽ thu nhập dữ liệu trên số thẻ của từng công nhân. Đến khi tan ca ra về cũng làm y như vậy. Lợi dụng sự sơ hở của lực lượng kiểm soát, Loan đã nhận giúp một người bạn làm cùng công ty dù không đi làm nhưng vẫn được chấm công bằng cách gởi thẻ cho Loan để Loan đưa vào máy chấm hộ. Khi vụ việc đổ bể và bị kỷ luật, Loan tự ý bỏ việc và rắp tâm trả thù anh Kính. Tối ngày 5-11-2004, Loan đến quán cà phê "Ti Ti" ở ấp Tân Bắc, xã Bình Minh để uống cà phê và gặp Nguyễn Duy Tân, 18 tuổi, em họ của Loan, cư ngụ ở ấp Bắc Hòa, Bắc Sơn, cùng với 2 người bạn của Tân là Nguyễn Đức Thuận, 19 tuổi; Âu Như Quỳnh, 18 tuổi cũng đang ngồi trong quán. Tại đây, Loan đã kể sự việc mình bị kỷ luật cho Tân nghe và nhờ Tân tìm thêm người đến Công ty TNHH Việt Vinh I để đánh anh Kính. Tân đồng ý và rủ Quỳnh, Thuận cùng đi. Sau đó, 3 tên ra về trước để chuẩn bị hung khí, Loan ở lại quán một lúc rồi đi sau. Trong khi ở lại quán thì Loan gặp Trần Tuấn Đạt, 23 tuổi, ở Bắc Hòa, Bắc Sơn, cùng làm chung với Loan trong Công ty Việt Vinh nhưng đã bị đuổi việc. Loan rủ Đạt đi đánh anh Kính và được Đạt đồng ý vì trước đó Đạt có biết việc Loan bị anh Kính lập biên bản vi phạm. Bàn bạc thống nhất kế hoạch xong, cả bọn kéo đến bãi giữ xe của Công ty Việt Hồng nằm gần Công ty Việt Vinh I để chờ. Lúc này bọn Tân, Thuận, Quỳnh cũng đã đến vị trí mai phục. Đợi đến 23 giờ đêm, thấy anh Kính đến bãi giữ xe để lấy xe, Đạt, Loan chỉ mặt anh Kính cho bọn Tân, Thuận, Quỳnh nhận diện. Ngay sau đó, Thuận vác dao xông đến chém thẳng vào đầu nạn nhân, còn Tân thì dùng đá đập vào sau gáy như đã nói ở trên.
Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích", khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giữ các đối tượng: Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Đức Thuận, Âu Như Quỳnh để tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án.
Đức Việt




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











