
Năm năm về trước, đúng ngày 27-9-2001, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 943/QĐ - BCA đánh dấu sự ra đời của một đơn vị Cảnh sát đặc biệt - Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh (ký hiệu CS 113), làm nhiệm vụ ứng trực 24/24 giờ để giải quyết nhanh những vụ việc về an ninh trật tự có tính chất khẩn cấp báo đến số điện thoại 113.
Năm năm về trước, đúng ngày 27-9-2001, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 943/QĐ - BCA đánh dấu sự ra đời của một đơn vị Cảnh sát đặc biệt - Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh (ký hiệu CS 113), làm nhiệm vụ ứng trực 24/24 giờ để giải quyết nhanh những vụ việc về an ninh trật tự có tính chất khẩn cấp báo đến số điện thoại 113. Sau hơn 4 năm triển thực hiện, tổng đài trung tâm Cảnh sát 113 Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước chưa khi nào ngừng nghỉ.
Kể từ ngày thành lập tới nay, lực lượng CS 113 toàn quốc đã tiếp nhận hơn 300.000 tin báo có liên quan đến an ninh trật tự, triển khai lực lượng giải quyết trên 200.000 vụ việc, trong đó có hơn 100.000 vụ có mặt trước 5 phút, bắt giữ gần 130.000 tên tội phạm, thu nhiều vũ khí, vật liệu nổ, thu hồi cho Nhà nước nhiều tỷ đồng. Với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức ứng trực suốt ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ CS 113 đã dần khẳng định được tầm quan trọng của mình trong cuộc chiến đấu phòng ngừa tội phạm. Nhiều người trong số họ đã lập được những thành tích vẻ vang, tô thắm thêm truyền thống 60 năm Cảnh sát nhân dân Việt
Nhiệm vụ chính của lực lượng CS 113 là tiếp nhận giải quyết các thông tin phản ảnh về gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông (TNGT), những phản ảnh liên quan đến nguyện vọng chính đáng của người dân... để góp phần ổn định trật tự an ninh xã hội. Thế nhưng, trong hàng vạn cuộc gọi đến CS 113, đặc biệt có nhiều cuộc gọi mà chiến sĩ CS 113 phải làm thay nhiệm vụ của bác sĩ chở bệnh nhân đi cấp cứu, hay làm thay tổ hòa giải để giải quyết xung đột giữa vợ với chồng, giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Có những lần, chiến sĩ CS 113 ở một hành phố phải tức tốc tới hiện trường vì có gia đình đi vắng đã quên không khóa van nước. Hay có những cháu nhỏ, bố mẹ đi vắng, không biết làm thế nào đành gọi các chú CS 113 đến để mở khóa cửa cho cháu đi học... Kể từ ngày thành lập đến nay, lực lượng CS 113 toàn quốc đã tổ chức cấp cứu cho gần 17.000 người bị thương, trong đó có hơn 11.000 trường hợp bị tai nạn giao thông. Để có được những chiến công ấy, trả lại sự bình yên cho nhân dân, các chiến sĩ CS 113 phải trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, phải chấp nhận đối mặt với những đối tượng hình sự hung hãn. Nhiều trường hợp, nếu không có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, sự thông minh, nhanh trí, các anh không thể khuất phục được đối tượng.
Thống kê của Trung tâm 113 Công an các tỉnh, thành phố cho thấy, mỗi năm có hàng ngàn cuộc điện thoại gọi đến chủ ý quậy phá, chửi bới, lăng mạ, đe dọa CS 113, thậm chí đòi... chém, đòi bắn, "thanh toán" CS 113. Không chỉ có vậy, các tổng đài 113 còn thường xuyên phải nhận những cú điện thoại của những người đùa giỡn thiếu ý thức làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác của CS 113... Tai hại hơn còn có những kẻ gọi điện đến số 113 thông báo những tin tức giả tạo làm hao công tổn sức bao cán bộ, chiến sĩ khi nhận lệnh đi làm nhiệm vụ. Thật trớ trêu, trong khi có những trường hợp tội phạm "thanh toán" nhau, nhiều vụ chỉ cần lực lượng công an can thiệp chậm 1, 2 phút là có thể xảy ra án mạng thì lại xuất hiện nhiều cú điện thoại của những kẻ vô văn hóa liên tục thông báo tin tức giả, hay đùa cợt nhảm nhí làm tốn thời gian, tiền bạc của Nhà nước, cản trở công việc của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh...
Tuy nhiên, vượt lên trên mọi khó khăn, vất vả, với tổng quân số khoảng trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ, bình quân mỗi năm, mỗi chiến sĩ CS 113 bắt giữ thành công 14 đối tượng phạm tội quả tang và có hành vi vi phạm pháp luật khác, đóng góp thiết thực vào công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Lực lượng CS 113 ngày càng trở nên gần gũi, thân thương với mỗi người dân từ nông thôn đến thành phố. Ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào, mỗi khi có vụ lộn xộn, gây rối, từ tiếng chuông điện thoại reo vang, người ta lại nghe thấy giọng nói ấm áp, vững lòng của các anh: "Alô, CS 113 xin nghe!".
Nguyễn Vũ




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










