Trong hai đêm 22-8 và 12-9-2005, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom đã xảy ra 2 vụ gây rối, liên quan đến một số thanh niên ở địa phương, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Trong hai
đêm 22-8 và 12-9-2005, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom đã xảy ra 2 vụ gây rối, liên quan đến một số thanh niên ở địa phương, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.Điển hình là vào lúc 23 giờ 30 ngày 22-8-2005, xe khách biển số 29V-3750 của
đơn vị Tổng công ty vận tải Hà Nội chở khách từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn ấp Trà Cổ, chiếc xe bị một nhóm thanh niên ngang nhiên chặn lại đánh đập phụ xe, đập vỡ kiếng xe, gây thiệt hại trên 20 triệu đồng. Ba tuần sau đó, vào lúc 24 giờ ngày 12-9-2005, cũng trên địa bàn ấp Trà Cổ, xe khách mang biển số 79H-7038 chở khách từ Nha Trang vào TP. Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn nêu trên, xe dừng lại để xuống khách thì bị một nhóm thanh niên dùng cây, đá tấn công làm bể kiếng, đèn xe gây thiệt hại trên 6 triệu đồng. Sau hai vụ việc nêu trên, có dư luận cho rằng đây là hành vi côn đồ của các băng nhóm trấn lột, xin đểu, cư ngụ ở địa phương. Do xin tiền không được nên chúng mới đánh đập phụ xe, đập phá phương tiện của các khổ chủ... Vậy sự thật của vấn đề này ra sao?Theo Công an huyện Trảng Bom thì hai vụ việc nêu trên
đều không liên quan gì đến hành vi xin đểu, trấn lột mà đây là những hành vi cố ý hủy hoại tài sản công dân và thủ phạm gây ra hai vụ này đều không có liên quan gì với nhau. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều ngày 22-8-2005, Nguyễn Ngọc Châu, 27 tuổi, cư ngụ ở số 642, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) đón xe khách 29V-3750 từ Nha Trang để về Trà Cổ. Khi lên xe, Châu xuống ngồi ở băng ghế cuối của xe. Được một lúc, Châu lấy thuốc lá ra hút. Thấy vậy, anh Nguyễn Việt Phương là phụ xe đến chỗ Châu lấy điếu thuốc lá Châu đang hút ném ra ngoài, đồng thời nhắc nhở Châu "không được hút thuốc lá trên xe". Châu cự lại và cho rằng "không biết và cũng không được ai báo là không được hút thuốc trên xe". Trong khi cự cãi thì có một phụ xe khác chạy đến đấm Châu 1 cú vào mặt. Châu lớn tiếng phản đối rồi im lặng. Đến khoảng 21 giờ, xe chạy đến khu vực ngã ba Ông Đồn (huyện Xuân Lộc) thì dừng lại để hành khách ăn tối. Châu xuống xe dùng điện thoại di động điện về nhà báo cho gia đình biết sự việc nêu trên và gọi Nguyễn Ngọc Khải, 24 tuổi, em ruột của Châu ra đường chờ khi nào xe về đến Trà Cổ và Châu xuống xe thì chặn đánh phụ xe. Nghe tin, Khải đi tìm Nguyễn Ngọc Hoàng là anh ruột của Châu và Khải để báo sự việc, rồi cả hai kéo nhau ra quốc lộ 1A ngồi chờ. Trên đường đi, Khải còn rủ thêm các đối tượng là: Hải, Việt, Linh ngụ ở ấp Trà Cổ cùng tham gia. Trong khi ngồi chờ chiếc xe 29V-3750 đến thì có một nhóm thanh niên cùng cư ngụ tại địa phương đến hỏi thăm. Biết Khải, Hoàng đang chờ để đánh các phụ xe trên xe khách nêu trên, nên nhóm thanh niên này "tình nguyện" ở lại tham gia. Khi xe vừa về đến Trà Cổ và dừng lại thì Châu đứng dậy bước xuống xe đồng thời lấy luôn chiếc cặp da của nhà xe bên trong có danh sách hành khách và vé xe. Thấy vậy, anh Phương và phụ xe nhảy xuống xe chạy theo Châu để lấy lại chiếc cặp thì bị Hoàng cùng số thanh niên có mặt vây đánh nên Phương phải bỏ chạy vào một quán phở gần đó lánh nạn. Hoàng và số thanh niên kia quay lại dùng gậy, gạch, đá ném vào xe làm vỡ kính khiến lái xe phải cho xe bỏ chạy. Sau đó, nhóm thanh niên tiếp tục vào quán tìm Phương, nhưng Châu nói "không phải Phương là người đánh Châu" nên đám thanh niên kia mới buông tha. Châu đã trả lại cho Phương chiếc cặp bên trong vẫn còn nguyên giấy tờ.Vụ thứ hai xảy ra vào lúc 24 giờ ngày 12-9-2005 cũng ở
địa bàn ấp Trà Cổ lại có nội dung khác. Theo điều tra thì vào chiều ngày 12-9-2005, Nguyễn Xuân Duy, 20 tuổi, cư ngụ tại số 625 ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, có người anh họ ở TP. Hồ Chí Minh về chơi nên Duy điện thoại mời một nhóm bạn là: Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Thế Hoan và một người tên Thắng cùng với anh trai của Duy là Nguyễn Thế Vũ (tất cả đều ngụ ấp Trà Cổ) đến quán Quê Hương ở thị trấn Trảng Bom nhậu lẫu dê. Sau khi nhậu xong, do có việc nên Thắng và Thịnh về trước, còn lại nhóm thanh niên này tiếp tục đi nhậu tăng 2 và tăng 3. Đến 23 giờ thì cuộc nhậu tàn, Thuận và Cường thuê xe Honda ôm về ấp Trà Cổ. Lúc này thấy Thịnh cũng đi chơi vừa về nên Thuận gọi Thịnh vào và mượn xe của Thịnh để đi lên thị trấn Trảng Bom chở Điệp và Duy (do bị chủ quán giữ xe vì thiếu tiền trả). Trên đường chở Điệp, Duy về Trà Cổ, do Thuận chạy lấn sang phần đường dành cho ô-tô nên bị chiếc xe khách số 79H-7038 vượt lên ép xe nên Thuận bị loạng choạng tay lái. Sẵn có rượu trong người, Thuận nổi nóng cho xe vọt lên cản đầu chiếc xe khách, chửi bới lái xe. Thấy vậy, Duy can thiệp nên không xảy ra xô xát. Khi xe ô-tô tiếp tục chạy về hướng TP. Hồ Chí Minh thì Cường đang đứng từ xa quan sát, tưởng rằng xe ô-tô gây ra tai nạn rồi bỏ chạy nên xông ra chặn xe ô-tô lại. Lúc này, Thuận cũng vừa chở Duy, Điệp chạy đến. Thấy Hoan là người anh họ đi chơi ngang qua, Thuận nói với Hoan: "Xe này nó ép tao". Nghe vậy, Hoan chạy vào một tiệm sửa xe lấy một đoạn lưỡi cưa lớn chạy ra xe ô-tô đập vào kính bên hông trái xe, còn Thuận, Cường dùng đá ném vào kính trước của xe làm vỡ kính. Điệp nhặt khúc cây đập vỡ các đèn xe sau, gây thiệt hại trên 6 triệu đồng.Xét tính chất nghiêm trọng của hai vụ cố ý hủy hoại tài sản nêu trên, Công an huyện Trảng Bom
đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng liên quan để xét xử trước pháp luật..VĐ

![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









