
Từ nhiều năm nay, không chỉ người dân mà ngay cả chính quyền xã cũng tỏ ra bất bình trước hành vi tự ý lấn chiếm, rào bít lối đi công cộng, xem thường pháp luật của ông Phạm Văn Thượng, ngụ tại ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.
Từ nhiều năm nay, không chỉ người dân mà ngay cả chính quyền xã cũng tỏ ra bất bình trước hành vi tự ý lấn chiếm, rào bít lối đi công cộng, xem thường pháp luật của ông Phạm Văn Thượng, ngụ tại ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.
Con đường có chiều dài 148m, rộng 4,5m, nằm giáp ranh với hương lộ 15 vốn có từ trước năm 1975 và nhiều người dân đã sử dụng con đường để đi lại, vận chuyển hàng hóa... Năm 1999, do mâu thuẫn xóm giềng, ông Phạm Văn Thượng cùng con trai ra chôn cọc, rào bít hai đầu đường lại và ông cho rằng đó là phần đất nhà ông nên ông lấy lại để trồng trọt. Trước việc làm ngang nhiên của ông Thượng, người dân đã nhờ UBND xã can thiệp. Qua kiểm tra xác minh, phần đường đi mà ông Thượng rào chắn không nằm trong phần đất của gia đình ông. Căn cứ vào Luật Đất đai năm 1998 và Pháp lệnh xử phạt hành chính, UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi của ông Thượng. Tuy nhiên, ông Thượng chẳng những không chấp hành mà còn làm đơn khiếu nại lên UBND huyện Vĩnh Cửu. Ngày
Thượng lại tiến hành rào trở lại. Và cho đến nay, con đường vẫn bị bưng bít và nhiều người dân vẫn phải khổ sở vì không có đường đi. Ông Phạm Văn Chua, em ruột của ông Thượng khẳng định: "Phần đường là có trước năm 1975, tôi không hiểu vì sao anh tôi lại bít nó lại khiến bao nhiêu người dân không có lối đi. Tôi cũng chỉ mong anh tôi sớm trả lại con đường ". Có mặt tại hiện trường, chúng tôi thấy phần đường đi đã được tận dụng trồng chuối, hàng rào được làm kiên cố. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Huỳnh Đại Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi cho biết: "Chúng tôi đã cưỡng chế nhiều lần, nhưng đâu lại vào đấy. Xét đây là một hành vi cố chấp, gây mất trật tự trị an nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên huyện, kiến nghị huyện sớm có hướng giải quyết để trả lại con đường cho bà con trong xóm". Hiện 12 hộ dân với trên 30 nhân khẩu trong xóm đành phải đi nhờ qua nhà người khác, mỗi lần thu hoạch phải khuân vác hay dùng xe đạp đẩy về nhà. Nhiều người dân muốn mua máy móc, ô tô vận chuyển cũng không thể thực hiện vì không có lối đi. Hành vi của ông Thượng cho thấy ông quá xem thường pháp luật. Chẳng lẽ chính quyền địa phương lại bó tay?
Thu Dung




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)









