Người dân và một số cán bộ ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu hiện nay rất bức xúc về trường hợp một cán bộ công an xã khai man lý lịch nhưng vẫn được giữ nguyên chức vụ, dù ông ta đã bị Đảng bộ địa phương thi hành kỷ luật.
Người dân và một số cán bộ ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu hiện nay rất bức xúc về trường hợp một cán bộ công an xã khai man lý lịch nhưng vẫn được giữ nguyên chức vụ, dù ông ta đã bị Đảng bộ địa phương thi hành kỷ luật. Đó là trường hợp của ông Trần Văn Thuấn, Phó trưởng công an xã Phú Lý.
Năm 1999, ông Nguyễn Hoài An là Hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Phú Lý phát hiện ông Trần Văn Thuấn là ứng cử viên HĐND xã khai man lý lịch. Cụ thể là ông Thuấn không đi bộ đội nhưng lại khai là có. Ông An phản ánh sự việc này với bí thư Đảng ủy xã lúc đó là ông Trần Hồng và được ông Hồng hứa hẹn sẽ xử lý. Một thời gian khá lâu sau đó, thấy ông Thuấn không bị xử lý gì nên ông An đã làm đơn tố cáo. Đáng nói là, ông Hồng lại kết luận ông An đã vu cáo ông Thuấn và đề nghị xử lý nghiêm khắc người đứng đơn. Căn cứ để ông Hồng kết luận sự việc trên là do ông Thuấn trình ra giấy xác nhận của Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xác nhận ông Thuấn nhập ngũ tháng 8-1980 và xuất ngũ tháng 12-1983, quân số thuộc đơn vị E178 - Quân khu 3. Là một hội viên CCB, ông An cảm thấy bị xúc phạm khi bị coi là kẻ vu cáo, do vậy ông đã quyết tâm làm rõ sự thật. Ông An đã nhờ cơ quan Thanh tra quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh xác minh. Kết quả cho thấy ông Thuấn không nhập ngũ, trong danh sách quân số ở trung đoàn 178-QK3 và cả ở xã đội và huyện đội (nơi ở của ông Thuấn trước đây) đều không có tên quân nhân Trần Văn Thuấn. Thanh tra quốc phòng tỉnh Quảng Ninh còn cho biết sẽ xử lý cơ quan quân sự huyện Đông Triều về hành vi xác nhận khống cho ông Thuấn (Phó chỉ huy trưởng Huyện đội ký xác nhận ngày
Bà Lê Thị Báu là vợ của ông An cho biết, đến cuối năm 2002, sự việc chưa được các cơ quan chức năng giải quyết rốt ráo thì ông An qua đời. Trước đó, ông An đã giao cho vợ phải làm rõ sự việc để bảo đảm danh dự của người CCB quyết bảo vệ sự trung thực. Đến nay mọi việc đã rõ ràng nhưng ông Thuấn vẫn còn đương chức chẳng khác nào là sự thách thức trước những người bảo vệ công lý. Ngày
Thanh Toàn













