Vào những ngày hạ tuần tháng 7-2005, sau gần 3 tháng điều tra, truy xét, với chuyên án 505C, công an huyên Long Thành, phòng PC14 và các lực lượng nghiêp vụ công an Đồng Nai đã lần lượt bắt giữ 7 đối tượng cướp tài sản đã từng gây ra 4 vụ cướp táo bạo trên địa bàn huyên Long Thành. Có thể nói đây là chiến công của sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ, ăn ý của công an Long Thành và các lực lượng nghiêp vụ công an Đồng Nai.
Vào những ngày hạ tuần tháng 7-2005, sau gần 3 tháng điều tra, truy xét, với chuyên án 505C, công an huyên Long Thành, phòng PC14 và các lực lượng nghiêp vụ công an Đồng Nai đã lần lượt bắt giữ 7 đối tượng cướp tài sản đã từng gây ra 4 vụ cướp táo bạo trên địa bàn huyên Long Thành. Có thể nói đây là chiến công của sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ, ăn ý của công an Long Thành và các lực lượng nghiêp vụ công an Đồng Nai.
* Những vụ cướp táo bạo giữa ban ngày
Khoảng 11 giờ ngày 9-4-2005, bà Tăng Muối, 65 tuổi, người làm thuốc gia truyền - từ thiện cư ngụ ở ấp 1, xã An Phước, huyện Long Thành đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì có 3 thanh niên đi xe Dream đến xin thuốc nhỏ mắt. Bình thường hằng ngày cũng có khá nhiều người đến nhà xin thuốc, nên bà Muối vui vẻ bảo khách ngồi chơi chờ bà một lát để bà đi lấy thuốc. Sau khi vào trong nhà lấy lọ thuốc nhỏ mắt trở ra, bà Muối bị một thanh niên rút con dao Thái Lan dí vào cổ khống chế, 2 tên còn lại dùng dây trói bà và tra hỏi nơi cất, giấu tiền, vàng và cướp đi của bà một số vàng nữ trang trị giá khoảng 20 triệu đồng.
Ngay sau khi được tin báo, Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành các biện pháp thụ lý, điều tra vụ án. Trong khi vụ việc còn đang ở phía trước thì vào khoảng 11 giờ ngày 30-4-2005 lại tiếp tục xảy ra 1 vụ cướp tương tự tại nhà bà Nguyễn Thị Quới, 81 tuổi, ở tổ 2, ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành. Theo lời trình bày của các nạn nhân thì vào giờ nêu trên, bà Quới cùng 3 người con lớn là chị Quơn, chị Kim và anh Nguyễn Tấn Hùng đang ở trong nhà để bàn công việc thì nghe có tiếng điện thoại reo. Chị Quơn đứng dậy nhắc máy để nghe. Từ bên kia đầu dây, một thanh niên tự xưng là nhân viên bưu điện báo cho chị Quơn biết có 1 món quà thưởng nhân dịp lễ 30-4 và yêu cầu cử người ra ngã tư Lộc An để nhận. Nghe vậy, chị Quơn cùng anh Hùng dùng xe Honda chở nhau đến ngã tư Lộc An. Khi chị Quơn cùng anh Hùng đi được khoảng 20 phút thì có 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe Honda đến nhà bà Quới. Thấy có khách, chị Kim bước ra hỏi thì bị 1 tên đi trong nhóm dùng cây đập vào gáy khiến chị Kim té xuống đất bất tỉnh. Ngay sau đó chúng lôi chị Kim vào nhà, các tên còn lại khống chế dùng tay bịt miệng bà Quới và bắt đầu tra hỏi nơi cất giấu, tiền, vàng và lục soát cướp đi của gia đình nạn nhân một số nữ trang trị giá 2 cây vàng, 1 đồng hồ đeo.
* Chuyên án 505C và cuộc truy lùng hung thủ
Nhận thấy 2 vụ cướp trên đều có thủ đoạn giống nhau, khi đi gây án thủ phạm thường chở nhau trên xe Honda và đi từ 3-4 tên, di chuyển khá cơ động nên việc điều tra, bắt nóng bọn cướp cũng hết sức khó khăn. Được sự phê duyệt của Ban giám đốc Công an tỉnh, đầu tháng 5-2005, chuyên án 505C của Công an huyện Long Thành đấu tranh với các băng nhóm cướp ngày đã được xác lập. Trong lúc các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai thì lúc 13 giờ ngày
Sự lộng hành của các băng cướp như là sự thách thức lớn đối với các lực lượng công an, trong quá trình điều tra phá án. Căn cứ vào miêu tả đặc điểm, nhận dạng các hung thủ của các nạn nhân trong 3 vụ cướp trên đây, đồng thời qua công tác sàng lọc, thu thập thông tin, lực lượng đánh án thấy nổi lên một nhóm đối tượng gồm: Phạm Duy Cảnh (Cảnh khùng), 39 tuổi, cư ngụ ở phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, hiện lang thang ở Long Thành, không nơi ở cố định; Vũ Bình Phương Trúc, 31 tuổi, cư ngụ ở KP10, phường An Bình, TP. Biên Hòa; Cao Minh Nghĩa, 29 tuổi, cư ngụ ở ấp Bưng Cơ, Lộc An, huyện Long Thành; Cao Minh Nhân (Út Quang), 24 tuổi, cư ngụ ở ấp Bưng Cơ, Lộc An, huyện Long Thành... Đây là những đối tượng có bề dày "thành tích" tiền án, tiền sự. Trong đó Cảnh có 2 tiền án với gần 10 năm tù về tội cướp; Trúc có tiền án 12 năm tù cũng về tội cướp; các đối tượng còn lại đều ở Trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cải tạo được tha về. Lấy ảnh của các hung thủ để các nạn nhân nhận dạng, bà Muối, bà Quới và chị Kim đều xác định chính Cảnh và Vũ Bình Phương Trúc là kẻ đã tham gia 2 vụ cướp tại nhà bà Muối và bà Quới vào các ngày 9-4 và
Đến đây thì công việc truy quét bọn cướp trở nên hết sức cấp bách. Qua trao đổi thông tin, được biết khoảng 1 giờ ngày 24-6-2005, trên đường tuần tra, kiểm soát, cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai đã phát hiện 3 thanh niên mang theo mã tấu trong người nên đã bắt giữ và giao cho Công an phường Tân Phong xử lý. Do chưa gây hậu quả nên công an phường đã lập biên bản và giao cho Công an TP. Biên Hòa. Tại đây các đối tượng nêu trên bị phạt và tha về. Tuy nhiên sau đó đến ngày
Đ.V












