
Công an Biên Hòa vừa tung một mẻ lưới hốt gọn một ổ làm giả con dấu và các loại giấy tờ của các tổ chức, cơ quan nhà nước có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Có thể nói, đây là trận đánh bất ngờ, các đối tượng chủ chốt trong vụ án đã không kịp trở tay và bị bắt giữ ngay từ đầu...
Công an Biên Hòa vừa tung một mẻ lưới hốt gọn một ổ làm giả con dấu và các loại giấy tờ của các tổ chức, cơ quan nhà nước có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Có thể nói, đây là trận đánh bất ngờ, các đối tượng chủ chốt trong vụ án đã không kịp trở tay và bị bắt giữ ngay từ đầu...
Bằng cấp gì cũng có!
Những năm trước đây, trong quá trình đấu tranh, bóc gỡ các băng nhóm tội phạm, Công an Biên Hòa đã phát hiện một số vụ án có liên quan đến việc lưu hành, sử dụng giấy tờ giả. Nhiều vụ, công an chỉ làm rõ được phần "ngọn" và chỉ thu giữ được một số loại giấy chứng nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước bị làm giả như: bằng tốt nghiệp THCS, THPT, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch, các giấy chứng nhận học luật để bổ sung hồ sơ xin việc làm... mà chưa làm rõ được phần "gốc": xuất xứ các loại giấy tờ giả này được làm từ đâu. Tổng hợp tình hình từ các hành vi liên quan đến việc sử dụng, lưu hành các loại giấy tờ giả trên đây, lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa nhận thấy cần phải xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để đấu tranh với các băng nhóm làm giả các loại giấy tờ đang ngấm ngầm hoạt động trên địa bàn thành phố. Được sự phê duyệt của Ban giám đốc công an tỉnh, ngày 29-4-2005, chuyên án mang bí số 405G đấu tranh chống các băng nhóm làm giấy tờ giả của Công an TP. Biên Hòa được xác lập.
Qua thời gian tập trung lực lượng rà soát, thu thập thông tin, bước đầu lực lượng trong Ban chuyên án đã phát hiện các loại giấy tờ giả này có nguồn gốc xuất xứ từ địa bàn phường Long Bình - nơi mà có khá đông lao động từ các nơi tìm đến đây tìm việc làm. Do không có trình độ học vấn và chuyên môn, và cũng không có điều kiện xin việc nên họ phải thông qua các tay cò môi giới để mua các loại giấy tờ giả bổ sung vào hồ sơ xin việc. Cái giá mà đám cò đưa ra cho các đối tượng không chịu học hành mà muốn có bằng cấp cao để chui vào các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp... được phân chia theo từng hạng. Chứng chỉ ngoại ngữ: 400 ngàn đồng, bằng tốt nghiệp cấp 2+3: 800 ngàn đồng, bằng tốt nghiệp đại học: 1-2 triệu đồng. Đặc biệt còn có cả loại bằng tiến sĩ lên đến nhiều triệu đồng. Nhìn vào các loại giấy giả nhưng y như thật này mới thấy tác hại nghiêm trọng nếu như chẳng may cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... tuyển dụng phải những người không có năng lực, trình độ vào cơ sở mình làm việc và được bố trí giữ những cương vị quan trọng.
Lật tẩy một đường dây
Tiếp tục đi sâu điều tra về quy mô cũng như tổ chức của đường dây này, lực lượng chuyên án đã xác định "tổng hành dinh" của tổ chức làm giấy tờ giả này được đặt tại nhà số 29/3, tổ 8, KP6, phường Long Bình do Huỳnh Thị Hồng Anh, 37 tuổi phụ trách và nhà số 42C tổ 8, KP6, phường Long Bình do Trần Giang Nam (còn gọi là Trần Đình Nam), 39 tuổi phụ trách. Anh và
Để tránh được sự phát hiện của công an và chính quyền, 2 đối tượng này đã đặt ra quy luật bất thành văn là nếu ai có nhu cầu cần giấy loại gì thì cứ đến các đầu mối của chúng ở các đại lý photocopy để liên hệ giải quyết. Một trong những đầu mối tin cậy của Anh và Nam là cửa hiệu photocopy T.A ở số 99, tổ 3, KP6, phường Long Bình do vợ chồng Phan Văn Tân, 36 tuổi và Dương Thị Minh Châu, 29 tuổi phụ trách và điểm photocoppy 17 ở số 4, tổ 1, KP5 và số 24A, tổ 1, KP6, phường Long Bình. Tại những đầu mối này, những cá nhân có nhu cầu thì đến "đặt hàng" chứ hoàn toàn không biết trùm "Nam" và "Hồng Anh" là những đối tượng cộm cán đứng phía sau.
Nhận thấy có đủ chứng cứ để xác định Huỳnh Thị Hồng Anh và Trần Giang
Đ.V



![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)











