Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bài học đắt giá cho kẻ ham mê cờ bạc

09:08, 24/08/2005

Khoảng 12 giờ ngày 20-2-2005, Cai Thị Vân sinh năm 1969, ngụ tại ấp 6, xã Phú Lợi, huyện Định Quán được chồng đưa cho 200.000 đồng để đi chợ mua thực phẩm cho gia đình. Khi đạp xe tới nhà chị Hỷ Vày Lày, ngụ cùng xã, Vân đã ghé vào để chơi bài ăn tiền. Sau khi chơi bài thua hết tiền, Vân vẫn tiếp tục ngồi lại xem những người khác đánh bài.

Bị cáo Vân tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 12 giờ ngày 20-2-2005, Cai Thị Vân sinh năm 1969, ngụ tại ấp 6, xã Phú Lợi, huyện Định Quán được chồng đưa cho 200.000 đồng để đi chợ mua thực phẩm cho gia đình. Khi đạp xe tới nhà chị Hỷ Vày Lày, ngụ cùng xã, Vân đã ghé vào để chơi bài ăn tiền. Sau khi chơi bài thua hết tiền, Vân vẫn tiếp tục ngồi lại xem những người khác đánh bài. Tại đây, Vân nhìn thấy bà Huỳnh Thị Nhi, sinh năm 1951, cư ngụ cùng ấp - là người buôn bán gạo - có tiền, cũng tham gia đánh bài. Do bị thua hết tiền Vân rất lo sợ về nhà bị chồng đánh nên nảy sinh ý định  cướp tiền của bà Nhi. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi mọi người ngưng đánh bạc và ra về, Vân gửi xe đạp tại nhà chị Lày rồi giả vờ đi nhờ xe môtô của bà Nhi để về nhà.  Khi ra đến sân,  Vân nhặt một khúc cây củi cà phê để quảy 2 chiếc bánh chưng mang theo. Khi chở Vân về đến UBND xã Gia Canh, bà Nhi dừng xe cho Vân xuống nhưng Vân giả vờ nhờ bà Nhi chở thêm một đoạn nữa. Bà Nhi tiếp tục chở Vân đi vào con đường đất đỏ, vắng người qua lại. Do trời tối, đường vắng vẻ bà Nhi sợ lát nữa quay lại một mình không an toàn nên đi được khoảng 300m bà dừng lại kêu Vân xuống xe. Khi xe vừa dừng, Vân dùng cây củi cà phê đập liên tiếp vào đầu bà Nhi  làm bà Nhi té xuống đất, rồi xông đến dùng tay bóp cổ khống chế bà Nhi để cướp tiền. Bà Nhi chống cự lại, cắn vào tay Vân và tri hô lên. Sợ bị phát hiện, Vân dùng tay bịt miệng bà Nhi lại rồi dùng cây củi cà phê tiếp tục đập nhiều nhát vào đầu bà Nhi. Đúng lúc đó, quần chúng xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy đến bắt giữ Vân giao cho cơ quan công an.

Tòa  án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Vân 8 năm tù giam về tội cướp tài sản.  Đây là một bài học đắt giá đối với Vân và cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai ham mê cờ bạc.

 Chỉ vì ham mê cờ bạc mà Vân phạm tội, rồi đây hai đứa con của Vân (cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 5 tuổi) sẽ không có được sự chăm sóc, yêu thương của người mẹ trong suốt những năm Vân thụ án.

B.L

 

 

Tin xem nhiều