
Ngày 11-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thắng về các tội giết người, cướp tài sản.
Ngày 11-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thắng về các tội giết người, cướp tài sản.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh, ông Trần Sắc, sinh năm 1927, ngụ tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Xuân Lộc, thường ngày đi thu lệ phí cầu bắc qua sông Ray, cách nhà ông khoảng 200m. Nguyễn Thắng (còn gọi là Tèo), sinh năm 1983, ngụ tại ấp 2, xã Xuân Tây, huyện Xuân Lộc, thường ngày vẫn đi qua cây cầu này. Trong quá trình đi lại và quan sát, tên Thắng thấy ông Sắc có đeo 2 chiếc nhẫn vàng 2 chỉ 24K, nên hắn nảy sinh ý định cướp vàng và tiền của ông Sắc. Sau khi theo dõi nắm được quy luật đi lại của ông Sắc, hắn quyết định ra tay.
Vào khoảng 15 giờ ngày 29-4-2003, tên Thắng đến quán nước của chị Bùi Thị Ngọc Oanh, đối diện với ngã ba đường vào nhà ông Sắc. Tại đây hắn gọi một tô mì ngồi ăn và chờ. Đến 16 giờ cùng ngày, khi thấy ông Sắc đi bộ từ cầu về nhà, hắn liền bám theo ông Sắc. Trên đường đi, y nhặt 1 cục đá để làm hung khí. Khi ông Sắc đến khu vực vườn điều vắng vẻ, tên Thắng đuổi kịp và từ phía sau y dùng cục đá đánh trúng vào đầu ông Sắc làm ông lảo đảo. Ông Sắc quay lại nhận ra tên Thắng và hỏi: "Sao con đánh bác". Y nói: "Giờ này còn bác cháu gì nữa". Nói xong, y dùng chân đạp mạnh vào phần ngực của ông Sắc. Lúc ông Sắc té nhào xuống đất. Sau đó, hắn liên tiếp dùng chân đá vào vùng đầu, ngực và mặt của ông cho đến khi ông Sắc bất tỉnh, máu từ miệng, mũi chảy ra rất nhiều. Sau đó hắn tháo 2 nhẫn vàng và lục trong túi áo lấy 23.500 đồng rồi tẩu thoát...
Một lúc sau ông Sắc tỉnh lại, đi về nhà chỉ kịp nói với vợ là: "Con thằng Thành nó đánh tao" rồi ngất xỉu. Gia đình đưa ông Sắc đi cấp cứu và chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh cho đến 17 giờ ngày 15-6-2003 thấy ông Sắc khó qua khỏi nên gia đình xin cho ông xuất viện, trên đường về nhà thì ông Sắc chết.
Chỉ vì thỏa mãn mục đích tiêu xài cá nhân mà tên Thắng đã phạm tội, gây nên mất mát, đau thương cho gia đình bị hại, chà đạp lên quan hệ đạo lý xóm làng. Tuy số tiền cướp được không lớn nhưng hành vi giết người của tên Thắng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt tử hình đối với tên Thắng.
T.Hằng












