Ông bà B. có 10 người con (7 trai, 3 gái). Khi ổn định đời sống kinh tế cho một nửa số con ở miền Tây, ông bà B. cùng các con còn lại chuyển về Đồng Nai sinh sống. Rồi lần lượt các con lập gia đình và ở riêng, chỉ có người con trai út sống chung để chăm sóc cha mẹ già.
Ông bà B. có 10 người con (7 trai, 3 gái). Khi ổn định đời sống kinh tế cho một nửa số con ở miền Tây, ông bà B. cùng các con còn lại chuyển về Đồng Nai sinh sống. Rồi lần lượt các con lập gia đình và ở riêng, chỉ có người con trai út sống chung để chăm sóc cha mẹ già. Khi bệnh nặng, sợ sau này già yếu không đủ sức dạy bảo các con nên bà B. quyết định cắt một phần đất (tài sản của người dì cho bà B.) cho con trai út. Số đất còn lại gần 300m2, bà B. cũng giao cho vợ chồng người con út để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng cha mẹ đồng thời trông coi cho đến khi ông bà mất thì anh em mới được bán chia nhau. Năm năm sau bà B. mất, rồi suốt mười mấy năm sau đó, vợ chồng người con út vẫn giữ bổn phận chăm sóc người cha già yếu và vẫn thường xuyên chăm sóc mảnh vườn cây trái. Cũng suốt thời gián ấy, những người con khác của ông B. nghĩ đã có em út lo cho cha nên chỉ lo làm ăn, không mấy khi ngó ngàng đến cha.
Thế nhưng khi có tin Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chuyển về xây dựng ở gần nhà, (phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa), một số người con của ông B. trở về đòi chia đất, mặc dù họ đều đã có nhà ở và đời sống kinh tế ổn định. Những anh em còn lại không có nhu cầu về đất và không muốn can thiệp vào chuyện lộn xộn trong gia đình nên không có ý kiến. Về phía con trai út, vì thấy cha còn sống, nên không bằng lòng chia cắt khu vườn thành những mảnh nhỏ. Anh hứa khi nào cha mất, sẽ sẵn sàng giao lại cho các anh quyết định. Nhưng đứng trước giá đất lên cao khiến cho các "huynh đệ" kiên quyết chia nhau đất hương hỏa, bất chấp lời trăn trối của mẹ, sự tồn tại của người cha già và những lời ngăn cản của người em út. Những lời thuyết phục người em út không những không thành mà còn bị gán cho là có ý chiếm trọn mảnh đất làm của riêng. Họ buộc người em út phải giao lại giấy tờ đất để ra phường làm thủ tục cắt lô. Sau khi chia nhau, những người này vội vã xây lên những phòng trọ sơ sài rồi cho thuê để giữ đất. Tới tháng, họ chỉ về thu tiền nhà, chứ không hề thăm hỏi, chăm sóc cha già.
Những tưởng khi đã có đất, anh em trong gia đình thôi ... lộn xộn. Song, giữa họ lại tiếp tục tranh chấp với nhau để được phần đất hiện là căn nhà cũ kỹ, nhỏ bé - nơi có người cha già đang sinh sống. Cứ thế, những cuộc cãi vã vẫn tiếp tục xảy ra, mặc cho người cha già yếu tuy không còn phân biệt được đúng sai, nhưng những lúc tỉnh táo hiếm hoi, khi nghe ra chuyện, ông cũng rất đau khổ và chỉ biết khóc vì không thể can thiệp vào những bất hòa của con mình.
Gần hai năm trôi qua kể từ khi các con ông B. chia nhau mảnh vườn nhỏ, những cuộc xào xáo trong gia đình ông B. vẫn cứ diễn ra....
P.V





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








