
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh anh chiến sĩ công an dũng cảm truy bắt kẻ gian đã khắc sâu trong tâm trí cậu học trò có thân hình chắc đậm Trương Quốc Ngạch.
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh anh chiến sĩ công an dũng cảm truy bắt kẻ gian đã khắc sâu trong tâm trí cậu học trò có thân hình chắc đậm Trương Quốc Ngạch. Thế là năm 1977, Ngạch xin được tuyển vào ngành công an. Tốt nghiệp khóa đào tạo, chàng công an trẻ được giao một công việc mà anh không hề nghĩ tới. Đó là làm công tác quản lý phạm nhân ở trại cải tạo Xuân Lộc. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, Ngạch bắt đầu làm quen với công việc giáo dục, giúp đỡ những người phạm tội sớm quay lại đường ngay nẻo chính. Công việc này đòi hỏi sự nghiêm túc, nhưng phải nhẫn nại và tinh tế, đặc biệt phải có cái tâm trong sáng. Làm nhiệm vụ không giống với ước mơ đầu đời của mình, thế mà Trương Quốc Ngạch lại bén duyên và chung sống với những người có một thời lầm lỗi này đến những 8 năm.
Năm 1986, đất nước bắt đầu đổi mới, việc trang bị vật tư - kỹ thuật cho lực lượng công an đòi hỏi phải được đặt ra ở một tầm cao mới, Trương Quốc Ngạch được điều về làm Trưởng ban cung ứng vật tư của Phòng hậu cần (Công an tỉnh). Để đảm đương được nhiệm vụ mới khá nặng nề, phức tạp này, một mặt anh tự ra sức nghiên cứu, một mặt tranh thủ học tại chức Đại học tài chính kế toán để nâng cao trình độ. Nhờ đó, Trương Quốc Ngạch đã góp phần tích cực cùng Phòng hậu cần hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đặt ra cho ngành. Khi huyện Xuân Lộc được tách ra thành một huyện miền núi nghèo, cơ sở vật chất kỹ thuật gần như không có gì, Trương Quốc Ngạch lại được điều về Công an huyện Xuân Lộc. Với cương vị Đội phó tham mưu tổng hợp kiêm nhiệm công tác hậu cần, kế toán Trương Quốc Ngạch lúc nào cũng tất bật với công việc để biến dãy nhà kho lương thực cũ thành trụ sở làm việc khang trang, kiên cố. Và điều đặc biệt là cho đến nay, Công an huyện Xuân Lộc là đơn vị duy nhất trong tỉnh còn duy trì bếp ăn tập thể. Không những 100% quân số của công an huyện đều tập trung ăn cơm tập thể mà ngay cả nhân viên hợp đồng, lực lượng tham gia giữ gìn quy tắc an toàn giao thông cũng đều được bộ phận hậu cần do thiếu tá Ngạch phụ trách "lo" luôn việc cơm nước.
Thiếu tá Ngạch cho biết: Chuyện "cơm áo gạo tiền" bây giờ không phải là nỗi lo của chúng tôi nữa. Tuy chúng tôi cũng đang rất "nặng gánh" với lực lượng công an cơ sở. Chúng tôi phải tham mưu với HĐND huyện hỗ trợ bằng ngân sách địa phương để giải quyết chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời cho lực lượng công an xã đủ điều kiện, phương tiện, đưa hoạt động phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh ở địa bàn tốt hơn. Điều chúng tôi lo nhất là phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu để phục vụ tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.
Thiếu tá Trương Quốc Ngạch nói thêm: "Để công tác tham mưu có hiệu quả phải cải tiến cả khâu lập trả hồ sơ cho thật khoa học, ngăn nắp, vì làm công việc này không thể trả lời là "không biết hồ sơ đó đang ở đâu, để tôi kiếm" được!".
Tận tụy với công việc và nhiệm vụ nào được giao cũng hoàn thành đó là lý do mà suốt 6 năm liền Thiếu tá Trương Quốc Ngạch đều là chiến sĩ thi đua của Công an huyện Xuân Lộc.
Lê Biên Hùng





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









