Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những bi kịch từ việc lạm dụng rượu bia

10:05, 25/05/2005

Hiện nay, trong cuộc sống xã hội, có một thực tế đáng lo ngại là tệ nhậu nhẹt say sưa phát triển tràn lan ở khắp mọi nơi. Từ thành phố đến nông thôn vùng xa, vùng sâu hoặc tận các hang cùng ngõ hẻm đâu đâu cũng thấy quán nhậu mọc lên như nấm.

         Hiện nay, trong cuộc sống xã hội, có một thực tế đáng lo ngại là tệ nhậu nhẹt say sưa phát triển tràn lan ở khắp mọi nơi. Từ thành phố đến nông thôn vùng xa, vùng sâu hoặc tận các hang cùng ngõ hẻm đâu đâu cũng thấy quán nhậu mọc lên như nấm. Thành phần khá giả thì bia lon, rượu Tây; người thu nhập thấp thì chỉ cần vài xị rượu đế cũng đủ tìm cho mình chút cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên, phía sau những cuộc nhậu sa đà, đã dẫn đến không ít trường hợp cãi vã, ẩu đả, đâm chém nhau gây nên thương tật; thậm chí có trường hợp phải vong mạng.

Thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, trong giao tiếp của người Việt Nam, nhất là trong những ngày lễ, tết, đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, việc mời nhau ly rượu, miếng trầu là điều  không có gì đáng bàn cãi. Tuy nhiên, vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập ở đây là hậu quả tiêu cực đằng sau những cuộc nhậu quá chén, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc; thậm chí có trường hợp còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo thống kê của cơ quan công an, phần lớn các vụ gây rối, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm...xảy ra trong thời gian qua, ít nhiều đều có liên quan đến rượu. Xin được điểm lại một số vụ gây kinh hoàng dư luận xã hội để thấy rằng, nếu như không có rượu, chắc chắn các đối tượng không đủ liều lĩnh để hành động.

Đầu tháng 5 - 2005, Nguyễn Hoàng Long (chủ quán nhậu ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), do mâu thuẫn với bạn nhậu trong quán nên sau cuộc say bí tỉ, Long đã dùng trái nổ thanh toán đối thủ. Hậu quả của hành vi ngông cuồng này khiến hai người phải đi cấp cứu.

Cách đây không lâu, đang lúc ngồi ăn trưa, anh Lê Văn Non (công an viên xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) nhận được tin báo từ cơ sở cho biết, có một thanh niên đang phá nhà dân. Tức tốc đến hiện trường, anh Non phát hiện kẻ phá phách là Lê Văn D. đang trong tình trạng say khướt. Đáng nói là D. lăm lăm dao trên tay và nói sẽ "xin tí huyết" nếu ai đó can thiệp vào chuyện của y. Bằng những lời lẽ mềm dẻo, anh Non thuyết phục D. bỏ dao xuống, song kẻ say rượu vẫn hung hãn lớn tiếng chửi bới, đồng thời còn thách và "chấp" cả công an có ngon nhào vô thì sẽ biết đâu là "lễ độ". Vẫn kiên trì nói chuyện phải trái với D., nhưng không ngờ hắn ta làm tới, vung dao chém tới tấp vào người anh Non. Do có chuẩn bị để phòng nên anh Non tránh được và buộc lòng phải nổ súng cảnh cáo. Có lẽ rượu đã làm D. bị "mất trí" nên sau tiếng súng, anh ta vẫn cầm dao nhắm người anh Non tấn công. Vì một chút sơ ý, anh Non bị chém vào tay đổ máu. Tuy nhiên, do có "nghề" nên anh Non đã hạ "nốc ao" gã say rượu trước sự thán phục của những người chứng kiến.

Một vụ khác, cách đây không lâu, Cao Văn Cao, 41 tuổi, quê ở Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, làm công nhân cho một đơn vị thi công cầu đường ở khu công nghiệp Tam Phước (huyện Long Thành). Vào một buổi tối, sau khi đi nhậu về, Cao lấy cây sắt dùng làm "thiết côn" để tập múa võ như "Tôn Ngộ Không". Chẳng biết do cao hứng thế nào, Cao lấy gậy sắt đập mạnh vào bánh chiếc xe lu đang đậu phía trước mặt. Cú đập quá mạnh khiến cây sắt văng ra trúng vào đầu anh Trần Văn Trinh (người cùng làm chung với Cao) đang nằm ngủ gần chiếc xe. Lãnh trọn một gậy của "Tôn Ngộ Không" dỏm, anh Trinh chết ngay tại chỗ. Hay như trường hợp đốt nhà xảy ra ở ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa) vào giữa năm 2004 khiến bà con lối xóm hoảng loạn lại là câu chuyện khá hài hước. Đó là vào một buổi tối, sau khi uống rượu say mèm, Út Đ. loạng choạng về nhà. Giống như mọi lần, cứ mỗi lần say là anh ta kêu vợ ra chửi bới. Lần này cũng vậy, chửi một hồi nhưng không thấy vợ trả lời, Út Đ. la hét và buộc vợ phải vào nhà trong để anh ta "đập một gậy". Hoảng sợ trước thái độ của chồng, chị vợ liền chạy ra khỏi nhà kêu cứu và nhờ tổ an ninh nhân dân đến can thiệp. Sau khi anh em trong tổ an ninh đi rồi, Út Đ. lại gọi vợ vào chửi: "Mày không cho tao "đập một gậy" thì thôi, chớ mắc mớ gì mà đi báo công an? Đã vậy, tao sẽ đốt nhà cho mày coi!". Nói rồi, Út Đ. lẳng lặng lấy hộp quẹt và châm lửa lên mái tranh. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi căn nhà lá. Khi công an mời Út Đ. lên làm việc, mọi người mới vỡ lẽ là do rượu kích thích nên anh ta muốn làm "cái chuyện ấy", nhưng vì chị vợ thật thà cứ tưởng chồng đòi đánh thật nên bỏ chạy tri hô cầu cứu!  Có những vụ việc mà người say hoàn toàn không làm chủ được mình nên dẫn đến những hành vi điên cuồng, gần như man rợ. Chẳng hạn, chỉ vì một xích mích rất nhỏ trong lúc uống rượu chung, Phạm Quang Lâm cùng đồng bọn đã dùng dao đâm anh Hà Tùng (ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) nhiều nhát, khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Hay như vụ Nguyễn Ngọc Sang, Lê Văn Hiếu (cả hai cùng sinh năm 1984) là hai đối tượng có tiền án tiền sự. Trong một bữa nhậu, máu "giang hồ" của Hiếu trỗi dậy và muốn có sự phân chia thứ bậc cao thấp với Sang. Lấy hai con dao chặt thịt trong quán nhậu ra đặt lên bàn, Hiếu nói với Sang: "Nếu mày dám chém tao thì mày thuộc diện đàn anh. Ngược lại tao "xả" thịt mày...". Bị rượu kích thích, Sang vụt đứng lên chụp con dao và chém vào mặt Hiếu khiến kẻ "thách đấu" bị gãy xương sống mũi và mất một mắt trái...

Nhắc lại những chuyện kể trên để thấy rằng, việc đâm chém nhau, làm mất trật tự trị an cùng các hành vi phạm tội khác là hệ quả tất yếu của việc lạm dụng rượu bia. Để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra từ nguyên nhân rượu, những ai mỗi khi tiếp xúc với rượu, cần phải biết làm chủ lấy mình. Chỉ dừng lại ở chừng mực một vài ly cho "phải đạo" thì mới giữ  được nhân cách và tránh được những bi kịch tai hại.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều