Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gã phụ hồ khéo bịp

03:05, 12/05/2005

Anh L., ngụ tại phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa), năm nay mới trên 30 tuổi nhưng đã là nhà thầu xây dựng có nhiều kinh nghiệm. Công trình anh L. nhận thầu thường là sửa chữa và xây mới nhà ở từ cấp 4 trở lên....

Anh L., ngụ tại phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa), năm nay mới trên 30 tuổi nhưng đã là nhà thầu xây dựng có nhiều kinh nghiệm. Công trình anh L. nhận thầu thường là sửa chữa và xây mới nhà ở từ cấp 4 trở lên. Lực lượng tham gia thi công cho anh L. thường xuyên biến động, những lúc việc nhiều, anh L. có thể huy động hàng chục người làm cho mình. Tại công trình nhà xây hai tầng ở phường Tân Mai mà anh L. nhận thầu, do chủ nhà yêu cầu gấp nên số thợ tập trung tại đây trên mười người, kể cả thợ xây chính và phụ hồ.

Trong số các công nhân tham gia thực hiện công trình xây dựng ở Tân Mai mà anh L. nhận thầu,  có một thanh niên tên Th., mới ngoài 20 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Việc của Th. là ngoài trộn hồ, bê gạch còn phải làm những việc vặt khác do thợ chính chỉ dẫn. Th. khá chăm chỉ  và ít nói. Mỗi lần nghe ai hỏi điều gì, anh chỉ mỉm cười, ít khi trả lời cụ thể. Dù mới làm công cho anh L. lần đầu, nhưng có lẽ do tính cách của Th. nên anh L. dường như có cảm tình đặc biệt với người thanh niên này. Thỉnh thoảng anh L. còn ưu ái, tận tình hướng dẫn Th. những  việc mà đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm như cắt sắt, duỗi thẳng sắt, cắt gạch... Mỗi lần được chủ thầu hướng dẫn như thế, Th. rất chăm chú học hỏi. Vì ở nhà trọ chung với một số người khác nên đôi lần Th. xin anh L. và chủ nhà cho ngủ lại tại chỗ. Nghe Th. nêu lý do xin ngủ lại là để  vừa trông coi đồ đạc, vừa tiện trong chuyện đi lại  nên anh L. đồng ý tức thì. Ngay cả chủ nhà, thấy Th. có vẻ hiền lành, dễ mến nên cũng chẳng hề có ý kiến gì khác. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua, căn nhà lầu dần hình thành từng phần, thì Th. cũng trở nên thân quen với hầu hết mọi người, kể cả chủ nhà và các công nhân.

Vào một buổi chiều thứ bảy, kết thúc ngày làm việc cuối tuần, công nhân được chủ nhà mời cơm. Sau khi uống rượu "khá nhiệt tình", Th. xin về trước. Mặc dù ai cũng bảo Th. ở lại chơi, vì hôm sau là ngày nghỉ, nhưng Th. cương quyết từ chối, sau đó khật khưỡng ra về.

Hôm sau chủ nhật, vào khoảng 9 giờ sáng, Th. đi trên chiếc xe Daihatsu đến và lớn tiếng gọi chủ nhà: "Chú X. ơi, Th. đây! Anh L. nhận được việc đột xuất nên chú cho cháu lấy gấp giúp anh L. một số đồ...". Nghe tiếng gọi quen thuộc, ông chủ nhà vội mở cửa cho Th. vào, rồi không quên hỏi: "Chủ nhật mà làm gì? Thế, L. đâu?". "Ôi dào, thời buổi bây giờ tiền là trên hết, mình phải tận dụng mọi lúc chứ chú. Gặp cháu, cứ có việc, có tiền thì ban đêm cháu cũng "chơi" luôn chứ ngại gì chủ nhật! Anh L. còn dặn cháu là lát nữa anh ấy sẽ đến bàn với chú một vài việc liên quan đến tiền bạc đấy,...". Th. trả lời ông X. một cách rất thản nhiên. "Tiền bạc gì, tao đã giao khoán cho nó hết rồi, lời nó ăn, lỗ nó chịu chứ bàn bạc gì nữa". Ông X. nói như để giải thích. Sau đó, người chủ nhà chẳng nghi ngờ gì nên để Th. khuân đi một số máy móc dùng trong xây dựng.

Sáng thứ hai, mới thấy anh L. đến, ông X. liền hỏi: "Ê, hôm qua, chú em nhắn là ghé nhà để bàn gì đó, sao không thấy lại?". "Nhắn hồi nào? Hôm qua xỉn quá, tôi dậy còn không nổi, làm sao đi đâu được!". Anh L. phân bua. "Hả, sáng qua thằng Th. nó cho xe đến, nói là chú bảo lấy một số đồ đi làm nơi khác?". Ông X. hỏi lại và lộ vẻ hốt hoảng. Bất ngờ trước thông tin này của ông chủ nhà, anh L. kiểm tra lại đồ đạc thì thấy máy cắt sắt, máy duỗi sắt và một số giàn giáo, trị giá hàng chục triệu đồng đã theo Th. đi mất.

T.N

 

Tin xem nhiều