Kết thúc vụ nấm mèo đầu tiên (từ tháng 6 đến tháng 8-2009), chị Thị Lan, người dân tộc Châu Ro, ở ấp Lác Chiếu, xã Bảo Quang phấn khởi cho hay: sau khi trừ toàn bộ chi phí (kể cả tiền khấu hao trại), trại nấm 10 ngàn bịch của gia đình chị lãi hơn 2 triệu đồng.
Kết thúc vụ nấm mèo đầu tiên (từ tháng 6 đến tháng 8-2009), chị Thị Lan, người dân tộc Châu Ro, ở ấp Lác Chiếu, xã Bảo Quang phấn khởi cho hay: sau khi trừ toàn bộ chi phí (kể cả tiền khấu hao trại), trại nấm 10 ngàn bịch của gia đình chị lãi hơn 2 triệu đồng. Thị Lan tâm sự: "Gia đình chỉ có 1 sào đất, tôi quanh năm phải đi làm thuê, thu nhập rất bấp bênh. Được thị xã tạo điều kiện về vốn và kỹ thuật trồng nấm, gia đình tôi có việc làm và thu nhập ổn định. Đợt trồng nấm vừa qua do làm trái vụ và tôi cũng mới học việc nên năng suất còn thấp. Hy vọng những vụ nấm tới sẽ có năng suất cao hơn".
Trông đợi vào nghề trồng nấm mèo để thoát nghèo, không chỉ có gia đình Thị Lan mà nhiều hộ khác như chị Thị Hương, Thị Nga, anh Thổ Tài... cũng đang kỳ vọng rất nhiều.
Dự án trồng nấm mèo để vượt nghèo ở Long Khánh được triển khai thí điểm ở 10 hộ đồng bào dân tộc Châu Ro nằm trong diện khó khăn tại xã Bảo Quang từ tháng 6-2009. Mỗi hộ được dự án này cho vay đầu tư một trại nấm trị giá 30 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng xây dựng trại trồng nấm, với công suất 10 ngàn bịch nấm/vụ, 10 triệu đồng còn lại là vốn lưu động để mua vật tư. Vốn vay được trả dần trong vòng 5 năm. Các hộ trồng nấm còn được hỗ trợ về kỹ thuật liên tục trong 3 vụ nấm đầu.
Thị Lan là gia đình dân tộc thiểu số nghèo, có đến 3 đứa con đang trong tuổi ăn học, cũng phải vất vả lắm mới lo đủ cho gia đình với 5 miệng ăn. Thị Lan cám ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ cho đồng bào dân tộc vươn lên vượt nghèo bền vững bằng nghề trồng nấm mèo.
Theo kế hoạch, trong 5 năm hoàn trả vốn cho Nhà nước, nhưng Thị Lan khẳng định chỉ trong vòng 3 năm, mỗi năm trồng 3 vụ nấm mèo với năng suất như trên thì Thị Lan sẽ có thể trả hết vốn. Sau đó trại nấm thuộc về của mình rồi sẽ giúp cho gia đình Thị Lan sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
H.L