Báo Đồng Nai điện tử
Chủ nhật, 27/04/2025, 03:08 En

Chân dung đời thường
6 năm thoát nghèo

08:10, 22/10/2010

Từng là một hộ không có tấc đất cắm dùi, vợ chồng anh Đào Văn Hòa, người dân tộc Chơ Ro ở ấp Tây Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc đã nỗ lực vươn lên, tìm cách thoát nghèo.

Từng là một hộ không có tấc đất cắm dùi, vợ chồng anh Đào Văn Hòa, người dân tộc Chơ Ro ở ấp Tây Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc đã nỗ lực vươn lên, tìm cách thoát nghèo.

 

Năm 2004, anh Đào đưa vợ và 2 con nhỏ đến Xuân Lộc sinh sống chỉ với đôi bàn tay trắng. Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của anh, ông Phạm Thông,  ngụ cùng ấp, cho tá túc trong căn chòi nhỏ trên rẫy của mình và nhận vợ chồng anh làm công cho gia đình. Nhờ đức tính siêng năng, tận tụy với công việc nên vợ chồng anh Hòa được nhiều người quý mến, ai cần thuê mướn làm việc gì cũng đều tìm đến.

 

Vợ chồng anh Hòa đang thu hoạch ổi.

Sau hơn 3 năm cật lực làm việc, tích lũy được số vốn, anh Hòa đã bàn với vợ mua đất canh tác để lo cho tương lai của các con sau này. Gom góp hết số tiền trong nhà, vợ chồng anh mua được 3 sào đất rẫy với giá 26 triệu đồng. Mặc dù có đất trong tay nhưng vợ chồng anh vẫn phải đi làm thuê để kiếm tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày, đồng thời tranh thủ sớm hôm để trồng trọt trên mảnh đất của mình. Những năm đầu, anh trồng bắp, đậu nhưng năng suất thấp. Lẩn quẩn đến 2 năm trời, anh quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm cải thiện cuộc sống gia đình. Sau khi tham khảo nhiều nơi, anh Hòa nhận thấy, trồng cây ổi xá lị là thích hợp nhất, tuy tốn nhiều công chăm sóc nhưng vốn đầu tư ít mà thu nhập cũng khá ổn định.

 

Khi kế hoạch làm ăn đã được tính toán kỹ, anh mạnh dạn vay 15 triệu đồng từ chương trình vốn cho hộ nghèo để trồng 300 gốc ổi. Trên nền đất đen pha sỏi, cây ổi đã phát triển tốt. Năm đầu tiên, anh còn trồng xen cây hoa màu để lấy ngắn nuôi dài. Qua năm thứ 2 cây bắt đầu cho quả, thì anh lại phải đối mặt với bệnh thán thư và nhũn quả. Xót xa khi thấy ổi rụng đầy gốc, anh quyết tâm phải học kỹ thuật chữa trị bệnh cho cây. Anh mua sách báo về nhà tự tham khảo, đồng thời tìm đến các chủ vườn lân cận để học hỏi thêm. Cộng với kinh nghiệm bản thân rút tỉa trong quá trình canh tác, anh đã nắm chắc kỹ thuật trồng ổi và còn có thể hướng dẫn tỉ mỉ cho những nông dân khác.

 

Anh Hòa chia sẻ, trồng ổi không khó nhưng mất nhiều công. Sau khi thu hoạch xong cần cắt tỉa cành cho thông thoáng, tiến hành phun xịt các loại thuốc nấm phòng bệnh. Đồng thời tích cực tưới nước để cây đâm đọt, ra hoa kết trái. Chú ý trong thời gian nuôi quả cần cân đối hàm lượng lân, kali thích hợp để quả ổi có độ giòn, ngọt. Ngoài ra, để hạn chế các loại côn trùng chích quả non thì cách hiệu quả nhất vẫn là bao quả bằng giấy báo, sau đó chụp bao ny-lông bên ngoài. Cách làm này không cần sử dụng thuốc hóa học mà sau khi thu hoạch da quả ổi có màu xanh sáng, rất bắt mắt khách hàng. Anh Hòa khoe, ổi năm nay thu hoạch cũng tròm trèm 4 tấn. Với giá bán từ 4.000 - 6.000 đồng/kg, trừ các chi phí, tôi cũng kiếm được trên 20 triệu đồng. Nhờ vậy, anh có điều kiện sửa sang lại nhà cửa và trả hết nợ cho ngân hàng...

 

 Được biết ngoài thu nhập chính từ vườn ổi, vợ chồng anh Hòa còn thuê 1 hécta đất rẫy để trồng bắp, đậu cũng kiếm thêm được 20-30 triệu đồng cho gia đình. Ông Chu Văn Tuân, cán bộ phụ trách giảm nghèo xã Lang Minh,  cho biết: "Ấp Tây Minh có 540 hộ dân, trong đó có 289 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo trong ấp chiếm đến 11,2%, trong số đó có hộ anh Đào Văn Hòa. Tuy nhiên, với sự chăm chỉ làm ăn, gia đình anh Hòa đã vượt qua khó khăn. Dự kiến cuối năm 2010, chúng tôi sẽ xem xét, công nhận cho hộ này ra khỏi danh sách hộ nghèo".

Hải Đình