Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt qua mặc cảm quá khứ để làm ăn

10:05, 30/05/2008

Do những giây phút ham vui bồng bột thời tuổi trẻ anh Vòng Chạc Tân (ảnh) người dân tộc Hoa ở ấp Tây Minh, xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) đã phải trả một giá rất đắt khi phải mất mấy năm vướng vào vòng lao lý. Đến khi được trả tự do, trở về quê thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt dè dặt, anh rất buồn. Nhưng không vì thế mà anh bi quan.

Do những giây phút ham vui bồng bột thời tuổi trẻ anh Vòng Chạc Tân (ảnh) người dân tộc Hoa ở ấp Tây Minh, xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) đã phải trả một giá rất đắt khi phải mất mấy năm vướng vào vòng lao lý. Đến khi được trả tự do, trở về quê thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt dè dặt, anh rất buồn. Nhưng không vì thế mà anh bi quan.

Nhà anh hồi đó rất nghèo. Để có vốn làm ăn, anh phải sang tận tỉnh Bình Dương làm công nhân, hàng tháng tiêu xài tằn tiện để dành dụm tiền. Sau gần 4 năm, đến năm 2006, khi có trong tay được một số vốn, anh quay về quê mua 7 sào đất và một cặp bò để gầy dựng cơ nghiệp cho mình. Nhờ chịu khó học hỏi và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng lúa, trồng bắp do xã, huyện tổ chức nên năng suất lúa, bắp ở những thửa ruộng của anh luôn đạt rất cao. Cặp bò do anh nuôi được chăm sóc đúng kỹ thuật nên phát triển và sinh sản khá tốt. Anh Tân cho biết: "Mỗi năm tôi thu lời từ đàn bò và 7 sào đất trồng 2 vụ lúa, 1 vụ bắp được hơn 60 triệu đồng, trừ chi phí tôi còn lời khoảng 50 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng đủ cho vợ chồng tôi và đứa con nhỏ 2 tuổi một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Bây giờ tôi ra đường không còn thấy ngại ngần như trước vì bà con thấy tôi đã thay đổi nên không còn nhìn tôi với ánh mắt xét nét, dè dặt như trước".

 H.G

Tin xem nhiều