
Được cha truyền nghề may mui nệm từ nhỏ nên dù trải qua khá nhiều nghề, như: làm nông, môi giới mua bán xe rồi mở salon xe... nhưng cuối cùng ông Nguyễn Hồi cũng trụ lại với nghề cha truyền.
Được cha truyền nghề may mui nệm từ nhỏ nên dù trải qua khá nhiều nghề, như: làm nông, môi giới mua bán xe rồi mở salon xe... nhưng cuối cùng ông Nguyễn Hồi cũng trụ lại với nghề cha truyền.
Hiện ông Nguyễn Hồi (dân trong nghề thường gọi ông Hội mui nệm) là chủ tiệm may mui nệm da Hiệp Phát (đối diện Trường THPT Ngô Quyền). Cha ông là Nguyễn Ninh, dắt vợ con từ Quảng Ngãi vô Đồng Nai lập nghiệp với hai bàn tay trắng. "Để lo cho vợ con, ông cụ đã học nghề may mui nệm, làm công cho các tiệm rồi tạo dựng được một xưởng may. Con cái trong nhà một buổi đi học một buổi làm thợ, phụ giúp ba mẹ, riết thạo nghề luôn" - ông Hồi kể về việc học nghề như thế.
Năm 1976, khi đưa gia đình đi kinh tế mới ở Hàm Tân - Bình Thuận, ông Hồi đành bỏ nghề mà rẽ sang làm nông. Thấy không trụ nổi nơi đất đai khô cằn, năm 1982, ông dắt díu gia đình về lại Biên Hòa gầy dựng cuộc sống. Thạo nghề may mui nệm, nhưng không có vốn nên ông đành làm thuê cho các tiệm. "Lúc đó hai vợ chồng tôi đều làm thuê, tôi làm thợ may mui nệm còn vợ tôi may gia công quần áo. Nhờ siêng năng lại biết dành dụm nên sau 3 năm gom góp được 3 chỉ vàng, tôi thuê nhà mở tiệm riêng" - ông Hồi kể.
Ban đầu ông thuê một căn nhà gần công viên Biên Hùng với những đơn hàng nhỏ lẻ, như: may nệm xe, nệm ghế ngồi... do chính tay ông cặm cụi may. Khi đã có khách hàng ổn định, ông tìm thợ truyền nghề, trong đó phần nhiều cũng là con cháu từ ngoài quê gửi vào. Hiệp Phát ngày càng phát triển khi những công ty sản xuất nội thất, bàn ghế cao cấp biết tiếng tìm đến ông với những đơn hàng lên đến cả chục container/tháng.
Bộc bạch về nghề may mui nệm vốn đeo đuổi gần 30 năm qua, ông nói: "Ông bà mình nói một nghề cho chín quả thật không sai. Tôi từng kinh qua nhiều nghề nhưng nghiệm lại chỉ thấy mình trụ được với nghề may mui nệm. Từ chỗ trắng tay, phải thuê nhà mà giờ đây tôi đã tạo dựng nhà cửa, nhà xưởng và nuôi con ăn học. Thật lòng từ nhỏ tôi đã thích nghề này, càng làm càng thấy gắn bó, sống chết gì cũng không bỏ được. Bây giờ nhiều tiệm ra đời, cạnh tranh cũng quyết liệt nhưng nếu mình chuyên tâm, lấy chất lượng, uy tín làm đầu, giá cả phải chăng thì kiểu gì cũng tồn tại được. Hiện khách hàng của tôi có người đã gắn bó hơn 20 năm, dù có dời tiệm đi đâu họ cũng theo".
Bùi Nguyễn



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










