Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lấy công làm lời...

09:03, 25/03/2011

Đã gần 10 năm nay, cứ sáng thứ hai và thứ năm hàng tuần, anh Nguyễn Tư Thoan, 33 tuổi, đều đến ngồi ở góc chợ Biên Hòa để mưu sinh bằng nghề mài dao kéo.

Đã gần 10 năm nay, cứ sáng thứ hai và thứ năm hàng tuần, anh Nguyễn Tư Thoan, 33 tuổi,  đều đến ngồi ở góc chợ Biên Hòa để mưu sinh bằng nghề mài dao kéo.

 

Anh Thoan cho biết, những ngày khác anh Thoan mưu sinh ở chợ Tân Phong, Tam Hiệp. Khách hàng thường xuyên của anh là chủ hàng thịt, cá hoặc các bà nội trợ. "Biết tôi kỹ tính, mài dao sắc bén, tra cán cẩn thận nên họ luôn chờ tôi đến. Quý cái tình ấy mà tôi làm cẩn thận hơn hết" - anh Thoan nói.

Anh Thoan đang mài dao thuê ở chợ Biên Hòa.

 

Hàng nhận về anh cẩn thận kiểm tra từng cái, cái nào nhận trước làm trước và nhớ từng món hàng để không bị nhầm lẫn. "Nghề này thu nhập không cao, cũng không phải bỏ vốn liếng ra, coi như lấy công làm lời. Nếu chịu khó cũng kiếm được 50 - 70 ngàn đồng/ngày, hôm nào đắt hàng thì được 100 ngàn đồng, phụ vợ nuôi con" - anh Thoan cho biết. Trước anh từng là thợ cơ khí, thu nhập cũng khá nhưng phải theo công trình, rất thường xuyên xa nhà. Vợ làm công nhân may, tăng ca liên tục, không ai trông coi con nhỏ nên anh đành chuyển nghề để có thời gian gần gũi chăm sóc gia đình.

 

"Vợ tôi phải tăng ca liên tục, ngày nào cũng tối mịt mới về. Tôi ban ngày đi mài dao, tối về tranh thủ giữ xe cho quán cà phê, từ 19 - 23 giờ, tiền công 20.000 đồng/ngày" - anh nói. Con gái học lớp 2, chi phí mất cả triệu đồng/tháng, chi tiêu sinh hoạt trong gia đình được tính toán cẩn thận bởi thu nhập của hai vợ chồng trung bình chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng.

 

 "Bỏ nghề cơ khí, tôi mày mò làm nghề mài dao rồi gắn bó như một cái nghiệp. Đồ nghề rất đơn, chỉ cần một cái bàn mài, lưỡi mài, thanh đá mài, một xô nước là kiếm sống được. Cuộc sống khó khăn nhưng  phải cố gắng thôi. Quê ở Nam Định, vào Đồng Nai hơn 10 năm nhưng vợ chồng tôi chỉ dám về quê một lần khi bà cụ mất. Dành dụm lo cho con ăn học để sau này cháu có tương lai hơn là ước nguyện của hai vợ chồng tôi"- anh Thoan tâm sự.

 

Bùi Nguyễn

 

 

Tin xem nhiều