
Tiểu thương chợ Biên Hòa quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông đã đứng tuổi, chạy chiếc xe DD màu đỏ cũ kỹ, chuyên bỏ mối muối tại các sạp tạp hóa quanh chợ gần 10 năm nay.
Tiểu thương chợ Biên Hòa quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông đã đứng tuổi, chạy chiếc xe DD màu đỏ cũ kỹ, chuyên bỏ mối muối tại các sạp tạp hóa quanh chợ gần 10 năm nay.
Đó là ông Trịch Văn Lịch, sinh năm 1944, nhà ở phường Tân Hiệp, Biên Hòa. Ông Hiệp cho biết, năm 1987, ông đưa gia đình từ Nga Sơn, Thanh Hóa vào Đồng Nai lập nghiệp. Ông Lịch đã có hơn 15 năm làm công nhân kiêm chạy hàng cho một cơ sở sản xuất muối. Năm 2002, do đau bệnh, ông xin nghỉ việc, từ đó chuyển sang đi bỏ mối hàng. "Hồi đầu cũng vất vả để tìm mối tiêu thụ hàng, nhưng được cái mình chịu khó, chủ sạp thương nên mối mang ngày càng nhiều hơn. Tiền lời từ muối không đáng kể nhưng nhờ số lượng nhiều, mỗi tháng tôi bỏ mối được khoảng 6 tấn muối nên cũng kiếm được gần 2 triệu đồng" - ông Lịch cho biết.
Tuổi đã cao, lại mang trong mình chứng bệnh đau thấp khớp nên ông Lịch khá khó khăn trong việc khuân vác, giao hàng. "Con cái đã lớn, có gia đình riêng, cuộc sống cũng khó khăn nên mình phải cố gắng thôi. Ngày nào còn lao động được thì cố hết sức mà làm. Bà nhà tôi mắc bệnh tim nên ở nhà trông nom con cháu. Tiền lời khoảng 2 triệu đồng hàng tháng từ việc bỏ muối là nguồn sống chính của gia đình, chịu khó tằn tiện cũng đủ hai người sống" - ông Lịch nói khi vẫn không ngơi tay sắp xếp các bao hàng, mồ hôi đẫm lưng áo.
Khách hàng của ông Lịch cho biết, dù ông đã lớn tuổi, cuộc sống khó khăn nhưng bản thân ông rất lạc quan. "May mà mình còn làm được, kiếm được đồng tiền nuôi sống gia đình. Tôi chỉ cầu trời thương tình cho mình sức khỏe đủ để mỗi ngày chở 200kg muối giao cho chủ sạp" - ông cười hà hà vì với ông, đó là điều ông mong muốn nhất hiện giờ.
Bùi Nguyễn



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











