Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bà Nhẫn kiên nhẫn làm ăn

08:11, 19/11/2010

Vừa chăn vịt vừa phát hoang cỏ dại, rồi đào ao thả cá, đó là công việc hàng ngày trong nhiều năm liền của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhẫn ở xã Phú Lâm, huyện Tân Phú. Bà Nhẫn kể: "Năm 1983, cuộc sống ngoài quê Ninh Bình khó khăn, gia đình chuyển vào vùng kinh tế mới Phú Lâm.

Bà Nhẫn đang thăm ao cá của mình.

Vừa chăn vịt vừa phát hoang cỏ dại, rồi đào ao thả cá, đó là công việc hàng ngày trong nhiều năm liền của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhẫn ở xã Phú Lâm, huyện Tân Phú. Bà Nhẫn kể: "Năm 1983, cuộc sống ngoài quê Ninh Bình  khó khăn, gia đình chuyển vào vùng kinh tế mới Phú Lâm. Vốn liếng chỉ đủ mua được 2 sào đất và vài chục con vịt để nuôi. Gia đình đã phải ra sức khai hoang để có thêm diện tích sản xuất. Năm này qua năm khác, đất mỗi ngày mở rộng thêm. Có đất nhưng do mới khai hoang nên trồng lúa, hoa màu bị chuột và côn trùng phá hại dữ dội, vậy là gia đình đành chuyển sang đào ao nuôi cá".

 

Trong suốt 13 năm (1985-1998), bà cùng chồng và 4 người con (con lớn khi đó 16 tuổi) kiên nhẫn vừa khai hoang vừa đào ao để nuôi cá. "Chỉ sau này mới có máy ủi, máy cuốc, thời kỳ gia đình tôi đào ao toàn làm bằng tay, cực lắm!" - bà Nhẫn nói. Hiện diện tích ao cá của gia đình bà đã lên đến 9 hécta, nuôi khá nhiều loại như: trắm, chép, điêu hồng, mè..., mỗi năm cho lãi trên 200 triệu đồng.

 

Có ao cá, bà nhân rộng đàn vịt lên 3.000 con, vừa tận dụng phân vịt làm thức ăn cho cá vừa có thêm thu nhập từ vịt. Tính ra, đàn thủy cầm này hàng năm cũng cho gia đình bà thu nhập trên dưới 40 triệu đồng. Năm nay ngoài 60 tuổi, nhưng bà Nhẫn vẫn tìm kiếm những kiến thức khoa học mới để áp dụng vào chăn nuôi vịt và ao cá nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Phương Vy

 

 

Tin xem nhiều