Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiếm sống bằng nghề ép nhựa

09:08, 13/08/2010

"Mấy năm trước nghề ép nhựa dẻo này có thu nhập khá lắm, bình quân mỗi ngày kiếm được khoảng 200 ngàn đồng, còn bây giờ thì chỉ 80-90 ngàn đồng thôi", vừa ép chiếc giấy phép lái xe gắn máy cho khách anh Nguyễn Văn Nguyên, người ép nhựa dẻo trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) vừa giới thiệu.

"Mấy năm trước nghề ép nhựa dẻo này có thu nhập khá lắm, bình quân mỗi ngày kiếm được khoảng 200 ngàn đồng, còn bây giờ thì chỉ 80-90 ngàn đồng thôi", vừa ép chiếc giấy phép lái xe gắn máy cho khách anh Nguyễn Văn Nguyên, người ép nhựa dẻo trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) vừa giới thiệu.

 

Anh Nguyên đang ép giấy tờ cho khách.

Từ  Thanh Hóa vào Đồng Nai kiếm sống, anh Nguyên đã trải qua khá nhiều công việc như bán mũ vải, trái cây, giày dép v.v... Rong ruổi với công việc buôn bán hơn 1 năm thấy thu nhập không cao lại khá thất thường, năm 2008 anh Nguyên quyết định chuyển sang làm nghề ép nhựa dẻo. Với một chiếc máy phát điện nhỏ, máy ép plastic, một số tấm nhựa dẻo và một ít dụng cụ khác kèm theo vậy là anh đã có ngay một "tiệm" ép nhựa dẻo di động để kiếm sống. Mỗi sáng,  anh chở chiếc bàn, máy ép và đồ nghề đến điểm quen thuộc đợi khách. Giá bình quân ép cho mỗi chiếc giấy phép lái xe, thẻ sinh viên là 6.000 đồng.

 

Theo anh Nguyên thì các loại giấy tờ, bằng cấp được ép nhựa dẻo có độ bền hơn nhiều so với ép plastic thông thường, dù bị bẻ gập cũng không bong keo, ngay cả khi quên bỏ trong máy giặt cũng không bị hư. Chính nhờ những ưu điểm đó mà mọi người vẫn tìm đến dịch vụ này, nó đã trở thành một nhu cầu cần thiết để bảo vệ một số giấy tờ, cũng vì thế nghề ép nhựa dẻo đến nay còn kiếm sống được.

Quốc Khánh

 

Tin xem nhiều