
Lặng lẽ nơi góc nhỏ nằm trong chợ Biên Hòa là một cụ bà ngồi cùng với rổ lá trầu, vài nhánh cau xanh. Hơn 10 năm qua, khách hàng đã quen mắt với tấm áo bà ba, chiếc nón lá của bà.
Lặng lẽ nơi góc nhỏ nằm trong chợ Biên Hòa là một cụ bà ngồi cùng với rổ lá trầu, vài nhánh cau xanh. Hơn 10 năm qua, khách hàng đã quen mắt với tấm áo bà ba, chiếc nón lá của bà. Bà Võ Thị Khen (thường gọi là bà Sáu Khen) đã ở tuổi 75 với cái miệng móm mém hay cười gợi lên sự hồn hậu với người đối diện. Chồng mất từ khi còn trẻ, một mình nuôi 4 con nhỏ, bà Sáu Khen cho biết đã trải qua nhiều việc nặng nhọc của đời người, từ làm nông ở xã Hiệp Hòa đến đi đập đá thuê ở làng đá Bửu Long...
Khi sức khỏe yếu, bà chọn nghề bán trầu cau phụ nuôi gia đình. Thời trước, còn nhiều người ăn trầu, mỗi ngày bà Sáu Khen bán trên 200 trái cau, kiếm đủ tiền nuôi 4 đứa con. Ngày nay, người mua không bằng một nửa khi xưa nhưng bà cũng kiếm được vài chục ngàn đồng, đủ cho mình chi tiêu, khi cần thì phụ thêm con cái.
Nhà ở phường Bửu Long, ngày ngày bà vẫn giữ thói quen dậy rất sớm, từ 5 giờ sáng đã sẵn sàng mọi thứ để ra chợ Biên Hòa vào lúc 6 giờ sáng, đón khách đi chợ sớm. Bà Sáu Khen nói, đi bán đã quen nên chừng nào còn sức vẫn còn ra chợ, đó cũng là một niềm vui giản dị.
Thảo Nguyên





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







