
Từng mở sạp trái cây ở chợ nhỏ gần cầu chữ Y (TP. Hồ Chí Minh) gần 20 năm, cuộc sống đã đẩy đưa anh Nguyễn Văn Sang đến sinh sống ở Biên Hòa cách đây hơn 7 năm. Vợ đau ốm, phải bán nhà ở TP. Hồ Chí Minh lên Biên Hòa sinh sống.
Từng mở sạp trái cây ở chợ nhỏ gần cầu chữ Y (TP. Hồ Chí Minh) gần 20 năm, cuộc sống đã đẩy đưa anh Nguyễn Văn Sang đến sinh sống ở Biên Hòa cách đây hơn 7 năm. Vợ đau ốm, phải bán nhà ở TP. Hồ Chí Minh lên Biên Hòa sinh sống. Lúc đầu, anh chị có hẳn một sạp trái cây ở chợ Biên Hòa, nhưng rồi làm ăn thua lỗ, hai người "dạt" ra bán 2 nơi nhưng vợ chồng anh Sang vẫn gắn bó với nghề. Hiện tại, anh Sang chuyên bán dưa hấu Long An trên chiếc xe đẩy ở chợ Bửu Hòa, còn vợ anh khi sức khỏe hồi phục cũng mở một sạp trái cây "dã chiến" trên đường Lò Lu theo kiểu mùa nào thức ấy. Dưa hấu của anh Sang được nhiều người chọn mua vì chắc, đỏ, trái dưa mọng nước và bao giờ cũng rẻ hơn giá chung từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.
Mỗi ngày, anh dậy sớm đi xe buýt lên chợ đầu mối ở TP. Hồ Chí Minh chọn hàng rồi gửi xe về Biên Hòa, 2 vợ chồng cùng bán. Xe dưa hấu của anh Sang vào ngày cao điểm có thể tiêu thụ đến vài trăm kg dưa. Anh nói, có lẽ vợ chồng anh sẽ gắn bó với đất Biên Hòa, vì ngoài công việc làm ăn khá thuận lợi, 3 đứa con có công ăn việc làm ổn thỏa thì vùng đất này cũng mến khách và dễ sống, không bon chen chật vật như Sài Gòn.
V.Lâm













