
12 tuổi, anh Nguyễn Chín ở ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành vác búa theo cha đi rèn sắt, đến nay đã tròn 30 năm. Anh cũng không biết mình đã rèn bao nhiêu tấn sắt, thép, làm ra bao nhiêu cái cuốc, con dao.
12 tuổi, anh Nguyễn Chín ở ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành vác búa theo cha đi rèn sắt, đến nay đã tròn 30 năm. Anh cũng không biết mình đã rèn bao nhiêu tấn sắt, thép, làm ra bao nhiêu cái cuốc, con dao. Anh Chín tâm sự: "Đây là nghề cha truyền con nối, nó cũng khá nặng nhọc, phải thích thì mới trụ được. Gia đình có 13 anh em, nhưng chỉ có một mình tôi theo nghề này. Bây giờ có điện hỗ trợ một số công đoạn như quạt lò, máy mài nên đỡ mệt hơn so với trước đây".
Trời tháng 4 nắng như đổ lửa, anh Chín vẫn cặm cụi ngồi bên lò than hồng rực để làm hàng cho khách.
Nhờ làm hàng kỹ và có nước tôi thép khá tốt nên nhiều người ở ngoài huyện Long Thành, cách lò rèn của anh Chín hơn 20km cũng tìm đến để đặt hàng.
Khắc Giới

![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)









